Câu Chuyện Thứ 22: Điều nhìn thấy trong mộng

20/08/12, 10:37 Chưa phân loại
Điều nhìn thấy trong mộng
Tác giả: Kim Liên
 
Đêm qua, tôi có một giấc mộng thế này: con đường thông về nhà rất cao và rất dài, đại thể cao thấp được chia làm 3 tầng, tầng Cao có rất nhiều đoạn, mỗi một đoạn có hằng hà bậc thang. Tầng Trung lại chia thành đoạn trên, đoạn giữa, đoạn dưới. Mỗi đoạn lại có rất nhiều tầng. Tầng Hạ không phân đoạn, mà có vô số bậc thang.
 
Tầng Cao là dùng hoa sen màu vàng mà trải thành, tầng Trung thì dùng hoa sen màu hồng trải thành, tầng Hạ không có hoa sen nhưng có ánh sáng.
 
Tôi mộng thấy bác gái A đứng trong vô số đóa sen màu vàng, hướng theo con đường trở về nhà mà bay đi, so với 100m chạy nước rút thì còn nhanh hơn. Bác ấy dùng ánh mắt từ ái nhìn địa cầu. Tầng thứ của bác ấy rất cao, đang ở phía trước nhất. Bác gái B so với bác A thì thì bậc thang thấp hơn, còn có một bà nữa so với bác B thì lại thấp hơn. Họ đều đang ở tầng Cao.
 
Tôi mộng thấy mẹ tôi ở tầng thứ 2 từ dưới đếm lên của tầng Trung, tôi thì ở tầng thứ nhất từ dưới đếm lên, đột phá tầng thứ 3 thì đã đến cao tầng của tầng Trung. Tôi và mẹ đang chạy chậm hơn. Tôi và mẹ lúc nào cũng luyện công không tốt, ham ngủ. Nhất định phải cải chính lại.
 
Bà ngoại tôi đang ở bậc thấp của tầng Hạ, nơi ấy bà chống một cây gậy vất vả bò hướng lên trên. Ở tầng thứ 7, thứ 8 từ dưới đếm lên của tầng Hạ là người bạn học của tôi và mẹ của anh ta, họ đang đứng ở đấy, nhìn lên bầu trời.
 
Mỗi ngày tôi đều nhìn thấy ma quỷ ở sau cùng của mỗi tầng lôi kéo các đệ tử xuống. Có ma nam ma nữ các loại, chúng biến đổi đủ các điệu bộ để cám dỗ các đệ tử ở tầng thấp, mỗi ngày đều có rất nhiều người bị lôi xuống.
 
Hễ chúng sinh nào được cứu độ đều có ánh kim quang phủ bọc lại, giống như một cái buồng tròn rất lớn, ma quỷ ở bên ngoài không làm hại được.
 
Tôi nhìn thấy những bậc thang thông đến địa ngục cũng rất dài rất dài. Bên cạnh bậc thang thấp nhất ở địa ngục có một thẻ bài màu đen to lớn, bên trên viết câu “Người bên dưới không cứu.” Ba của tôi bởi vì lúc nào cũng chống đối mẹ tôi, còn nói lời xằng bậy. Đã rơi xuống tầng thứ 2 rồi. Tôi nhìn thấy thím tôi đang ở trong thang gác địa ngục, dường như đang tự hối lỗi. Ông nội tôi đã bị rớt xuống phần dưới địa ngục, ông ấy đang khóc lóc thương tâm ở nơi ấy, không muốn xuống địa ngục. Mợ của tôi cũng đã đến khu hình phạt, chỉ có điều vẫn chưa qua cánh cổng sắt lớn. Có lẽ do tôi và mẹ chưa làm thật tốt, đến hiện nay vẫn chưa có thể khiến cho họ chuyển biến.

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x