Câu Chuyện Thứ 16: Nhìn thấy thiên môn ở trong mộng

07/08/12, 15:46 Chưa phân loại
Nhìn thấy thiên môn ở trong mộng
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục
 
Con là một cô gái 15 tuổi, cha mẹ con đều học Đại Pháp. Mấy năm qua, cha và mẹ đã nhiều lần bị kẻ xấu bức hại vô lý, nhưng họ đều lần lượt từ trong nghịch cảnh mà kiên định bước đi, đến hiện nay mỗi ngày họ đều cố gắng làm những công việc chứng thực Pháp, mỗi ngày đến thời gian để học Pháp cha mẹ đều bảo con đến để cùng lắng nghe. Cho đến mấy ngày gần đây, vào một buổi tối con đã có một giấc mộng, điều này đã làm cho con thật sự cảm thấy điều mà cha mẹ theo đuổi thật là vĩ đại, thần kỳ và rất tốt đẹp…
 
Nhớ lại lúc ấy ở trên mặt đất có 3 người, con và một bé trai, còn có một người phụ nữ. Đứa bé này rất là nghịch ngợm, hai người chúng con phải không ngừng đuổi theo nó, nó chơi đùa ầm ĩ, đang đuổi theo đuổi theo…bất giác hai người đã đứng ở trên một đám mây trắng, bốn phía đều là mây biển mênh mông vô bờ, những đám mây trắng xinh đẹp vô cùng, thân thể của con trở nên nhẹ nhàng bay bổng, trong lòng không có chút áp lực, gánh nặng nào, vui sướng và cao hứng không thể tả…
 
Khi con ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, nhìn thấy bên trong mây trắng có rất nhiều dải lụa đỏ chót thắt thành những đóa hoa buông thả xuống, hai bên những dải lụa là cột trụ màu trắng bạc, ở giữa nơi những đám mây trắng quanh quẩn là một cánh cổng lớn. Ở giữa cánh cổng thấp thoáng hai dãy người sắp hàng, lúc đến gần mới nhìn thấy rõ là hai hàng thiên binh, con nhìn thấy rất rõ người đầu tiên ở hàng bên phải: gương mặt mi thanh mục tú, trang nghiêm thần thánh, vẻ mặt từ thiện. Trên đầu đội nón giáp trắng bạc, hai bên lộ ra mái tóc màu xanh lam. Trên thân thì mặc áo giáp bạc từng phiến, bên dưới thì mặc giáp trường bào màu bạc, chân thì mang giày chiến là chiếc ủng móc, trên lưng đeo hai chiếc búa trắng bạc. Mỗi người trong họ đều thần thánh, trang nghiêm như thế, binh khí mang trên người đều không giống nhau.
 
Lúc ấy họ bắt đầu đả đại thủ ấn (khi ấy con không biết động tác này là gì, sau khi nghe cha giải thích thì mới biết là thủ ấn), bắt đầu là hai tay ở hai bên triển khai từ trên xuống, tay [chuyển động] giống như những bông hoa rất đẹp, thuận thế hai tay chuyển ở trước ngực, động tác của họ vô cùng chỉnh tề, tựa như chỉ một người thực hiện…Lúc này đứa bé nghịch ngợm khi nãy lại chạy đến bên trong tay của thiên binh, thuận theo chuyển động của thủ ấn mà nhảy vào chơi đùa. Khi này con mới cảm thấy những thiên binh này thật to lớn, chúng con trông rất nhỏ bé…

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x