Câu Chuyện Thứ 15: Điều một tiểu đệ tử Đai Loan nhìn thấy trong khi đả tọa

07/08/12, 14:55 Chưa phân loại
Điều một tiểu đệ tử Đai Loan nhìn thấy trong khi đả tọa
Tác giả: Giai Dục
 
Tôi là giáo viên tiểu học ở Đài Loan, tại trường học tôi dạy bọn trẻ luyện Pháp Luân Công đã nhiều năm, những người bạn nhỏ này đều rất trong sáng, rất nhiều em khi đả tọa, thiên mục đã nhìn thấy rất rõ ràng. Học kỳ 1 này, có một lần tôi dạy các em luyện năm bài, sau khi luyện xong có một em nói rằng: Đại Sư rất vui mừng, khích lệ con phải luyện cho tốt. Tôi chưa kịp quay sang đã hỏi cháu hình dáng Đại Sư như thế nào? Người bạn nhỏ trả lời: chính là vị Sư Phụ Pháp Luân Công trên cuốn Chuyển Pháp Luân mà thầy cho con xem ấy!
 
Sau đây là một đoạn ghi chép lại trải nghiệm hết sức rõ ràng của một người bạn nhỏ ở không gian khác.
 
Một lần chúng con đả tọa đã đến được vũ trụ, toàn bộ người trong vũ trụ đều đang luyện Pháp Luân Công, có vô lượng vô biên các chúng Thần thật to lớn thật xinh đẹp, những đài hoa sen mà họ ngồi đều cao hơn cả trăm tầng, những người bạn nhỏ nhóm chúng con có đài hoa sen chỉ cao 2 đến 3 tầng, hình dáng đều rất nhỏ, giống như những chú kiến dưới chân của họ. Con nhìn thấy thầy của nhóm chúng cũng rất to lớn, da của thầy so với ở nhân gian thì đẹp hơn. Thầy của nhóm chúng con mang theo tất cả các bạn nhỏ luyện công, toàn bộ các vị Thần trong vũ rụ đều đang chăm chú nhìn vào nhóm chúng con, khen ngợi chúng con cùng với những tràng vỗ tay nhiệt liệt, toàn bộ các bạn trong nhóm đều mắc cỡ đỏ mặt, khuôn mặt của Sư Phụ cũng cười suốt.
 
Đồ ăn khi ăn xong, tự động từ trên trời lại hạ xuống, đều là món mà chúng con thích, đùi gà, khoai các bạn rất thích đều hạ xuống đầy chồng chất, khi ăn xong thì phần dư tự động biến mất, những thứ rơi xuống mặt đất đều cũng tự động biến mất. Trái cây mà chúng con vừa cầm trên tay thì đã tự động lột vỏ, mỗi một loại đều rất ngon , sau khi ăn trái cây xong, ở trên trời rơi xuống rất nhiều hoa, so với thân thể của chúng con thì con to hơn nữa, chúng con đều chạy vào trong để ăn mật hoa. Ăn xong chúng con cùng nhau chơi đùa.

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x