Cụ già 88 tuổi suy thận suốt đời nhặt rác nuôi trẻ sơ sinh

05/08/12, 08:55 Đọc & Suy ngẫm

Câu chuyện cảm động về những việc làm của bà Tiểu Anh đã làm chấn động dư luận Trung Quốc.

Câu chuyện về cụ bà nhặt rác Lầu Tiểu Anh, 88 tuổi ở Chiết Giang, Trung Quốc đã nhặt được và nuôi nấng 30 đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi bên lề đường khi được đăng tải trên nhiều trang báo khắp nơi trên thế giới đã khiến nhiều người xúc động và không khỏi cảm phục.

Bà Lầu Tiểu Anh và những “đứa con”

“Sự nghiệp” nhặt và nuôi trẻ bị bỏ rơi của bà Lầu Tiểu Anh bắt đầu khi bà tìm thấy một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại một thùng rác trên hè phố năm 1972. Cô bé gần như đã lả đi vì lạnh và đói. Bà và người chồng quá cố đã mất cách đây 17 năm không đành lòng nhìn cô bé tội nghiệp phải lìa cõi đời nên đã cứu bé và mang về nuôi. Nhìn cô bé dần bình phục và lớn lên khỏe mạnh, vợ chồng bà Lầu thấy vô cùng hạnh phúc. Bà nhận ra rằng mình thật sự muốn dành tình yêu cho những đứa trẻ bất hạnh. Những đứa trẻ cần tình yêu và sự chăm sóc và mỗi sinh mạng được sinh ra đều là món quà của tạo hóa.

Ngày qua ngày, khi đi nhặt rác trên các con phố thuộc khu vực Kim Hoa, phía đông tỉnh Chiết Giang, bà cũng đồng thời nhặt và nuôi nấng hơn 30 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên phố. Tất cả kinh phí để nuôi bọn trẻ bà đều phải tự mình lo liệu bằng công việc chính là nhặt rác. Hiện, người con bé nhất của bà là Trương Quý Lâm mới 7 tuổi. Cậu bé được bà Lầu tìm thấy khi bà đã 82 tuổi. Bà cho biết, dù biết mình tuổi đã cao nhưng bà không thể làm ngơ khi nhìn thấy đứa trẻ vô tội bị bỏ rơi và có thể chết trong thùng rác bẩn thỉu. Vì lẽ đó, bà đã đưa cậu bé về nhà chăm sóc và coi như con.

Câu chuyện về bà lão nhặt rác có trái tim nhân hậu được đăng tải đã có sức lan tỏa ra khắp Trung Quốc, nơi có hàng nghìn đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên đường phố bởi chính những người bố mẹ nghèo khó và chính sách dân số hà khắc của nước này. Nhiều người sau khi đọc được câu chuyện này cho biết tấm lòng của bà Lầu khiến chính phủ, các trường học và những người đang bàng quan đứng nhìn và không có bất cứ hành động nào để ngăn chặn việc trẻ em bị bỏ rơi phải xấu hổ. Dù không có tiền và cũng chẳng có quyền nhưng bà đã làm một việc vô cùng đáng trân trọng. Với những người dân trong khu vực, bà Lầu Tiểu Anh rất nổi tiếng và được mọi người kính trọng bởi những việc làm nhân ái. Những người dân ở đây coi bà là một người hùng của địa phương bởi bà đã làm những điều tốt nhất trong khả năng của mình để cứu sống và nuôi nấng những sinh linh bị bỏ rơi.

Hiện, bà Lầu Tiểu Anh đang phải nằm viện điều trị căn bệnh suy thận nhưng bên bà luôn có những đứa con chăm sóc. Điều này khiến bà hạnh phúc và quên đi những đau đớn của bệnh tật đang đè nặng lên thân thể già nua.

Theo thống kê, năm 2010, cứ 120 bé trai thì mới có 100 bé gái ra đời tại Trung Quốc. Hiện, một số khu vực ở vùng nông thôn Trung Quốc đã cho phép các cặp vợ chồng được sinh hai con nếu con đầu tiên là con gái. Tuy nhiên, nếu đứa thứ hai vẫn là con gái thì nhiều cặp vợ chồng đã vứt bỏ đứa con này để tìm kiếm cơ hội có thêm một đứa con trai. Vì vậy, tình trạng trẻ bị bỏ rơi, đặc biệt là các bé gái rất phổ biến ở quốc gia này. Chính phủ Trung Quốc cho biết, chính sách một con đã khiến tỉ lệ sinh của nước này giảm tới hơn 400 triệu trường hợp.

Nhật Minh

 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x