Câu Chuyện Thứ 13: Cảnh tượng ở không gian khác mà bé Quân Quân nhìn thấy

28/07/12, 01:15 Chưa phân loại
Cảnh tượng ở không gian khác mà bé Quân Quân nhìn thấy
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
 
Năm nay Quân Quân gần được 8 tuổi, học tiểu học năm thứ 2. Gần đây bé luôn luôn nhìn thấy được các sự vật ở không gian khác, bài viết sau đây đã được bố của bé chỉnh lý.
 
Nhìn thấy thế giới ở thiên thượng
 
Một lần, con nhìn thấy bản thân mình mặc một bộ y phục xinh đẹp – mang hình tượng của cô gái khoảng chừng 15 tuổi, đứng trên hoa sen bay lên; con cảm giác phải mất nửa tiếng đồng hồ (thời gian ở không gian khác) để đến được một thế giới thiên quốc có tầng thứ rất cao; con nhìn thấy Sư Phụ ngồi trên một đài hoa sen lớn, kim quang vạn trượng, uy nghiêm vô bỉ; bên cạnh có rất nhiều vị Thần hộ Pháp đang ngồi trên các đài hoa sen nhỏ và đơn giản hơn – dường như là đệ tử Đại Pháp, thế giới này vô cùng mỹ diệu, đẹp đẽ cực kỳ.
 
Hạ xuống hai tầng là đã đến thế giới của con, có rất nhiều vị Thần ở đây, họ trông thấy con đều vui mừng chào hỏi.
 
Có một lần, con đến thế giới của Thần Nữ Oa, lúc ấy cảm giác rất đói bụng, Thần Nữ Oa đã chuẩn bị sẵn hoa quả và cơm rồi. Trái cây rất ngọt rất ngon, không giống như trái cây ở nhân gian, cơm thì rất vừa miệng dễ ăn; hoa quả và cơm đều có thể nói chuyện được và cũng vui vẻ để cho con ăn.
 
Con còn gặp được hai người bạn tốt ở [nhân gian] hiện nay, là một bạn gái trong lớp của con, và một em trai học lớp 1 ở lầu dưới; họ là công chúa và hoàng tử của một thế giới thiên quốc khác, tại thiên thượng bọn con cũng thường vui chơi với nhau.
 
Con có một cây đàn dương cầm, nhìn ở không gian khác thì nó mang hình tượng là một cậu bé 3 tuổi, con gọi nó là “Dương cầm tiên sinh”; con cũng mang nó đến thế giới của con. Dương cầm tiên sinh rất là tinh nghịch, có một lần nó cùng với một Tiên nữ đang vui chơi, đột nhiên, do không cẩn thận ở phía sau nó đụng phải một khối băng, vậy là liền kết thành băng luôn; khối băng tỏa ra ánh sáng màu lam – [hình dạng] giống như một viên bảo thạch to lớn hình thoi, đó là một loại bảo vật trong thế giới của con, vị Thần nào ở cùng tầng thứ hoặc thấp hơn nếu đụng phải nó, sẽ bị đóng băng, không thể cử động. Sau đó, khi con đánh đàn thì ngón tay bị đông lạnh, qua một tuần sau băng mới tan, Dương cầm tiên sinh lại có thể cử động. Con cho Dương cầm tiên sinh một cuốn sách Đại Pháp (mang đến từ thế giới thiên quốc), nó rất là chăm chỉ, thường đọc sách suốt cả đêm.
 
Màu sắc của tâm
 
Ở không gian khác tâm của mỗi người đều không giống nhau, tâm ác độc là màu đen, tâm thiện lương là màu hồng, tâm từ bi của người tu luyện có hình dạng mỹ lệ lại phát ra ánh sáng màu hồng đẹp đẽ.
 
Lúc người ta tức giận, tâm biến thành màu xanh lam, lúc đau lòng sẽ biến thành màu vàng, lúc vui vẻ thì biến thành màu đỏ tía, lúc ngủ thì thành màu trắng. Lúc một người chửi mắng người khác, tâm sẽ biến thành màu xám và còn bị các côn trùng cắn nuốt. Người có tâm tà ác thì biến thành hình vuông màu đen.

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x