Thân phận giúp việc ở Hong Kong

16/07/12, 08:33 Cuộc sống

Năm 2003, chính quyền Hong Kong ban hành quy định buộc những người giúp việc phải sống trong nhà của chủ lao động.


Niki, 25 tuổi, người Indonesia làm nghề giúp việc ở Hong Kong cho biết, cô bị ép phải ngủ bên ngoài, gần thùng rác của nhà chủ. Niki có những vết sẹo trên tay vì chó cắn và chỉ đươc ăn một bữa một ngày.

Một cô giúp việc khác tên là Rainatul Jannah, đã chạy trốn khỏi nhà chủ cáo buộc, cô bị đánh đập. “Tôi ngủ trên đi văng ngoài phòng khách”, báo Bưu điện Nam Trung Quốc buổi sáng trích lời cô gái này nói. Cô gái 22 tuổi này, hiện ở nhà nương thân cho phụ nữ nói, cô liên tục bị chủ nhà đánh đập nên phải chạy trốn.

Những người giúp việc ở Hong Kong thường phàn nàn về việc bị đối xử như “nô lệ”, và đã biểu tình phản đối lệnh cấm sống bên ngoài nhà chủ lao động. Họ đòi các quy định bảo vệ quyền lợi người giúp việc phải được thực thi.

Khoảng 40 phụ nữ từ Philippines, Indonesia, Nepal, Sri Lanka, Thái Lan và nửa tá lao động nam cùng 20 người ủng hộ họ giữa tuần này đã biểu tình bên ngoài văn phòng nhập cư Hong Kong để đòi hỏi quyền lợi. Nhóm này hô vang: “Chúng tôi là người lao động, không phải là nô lệ”.

Theo quy định của chính quyền Hong Kong, ban hành năm 2003, người giúp việc bắt buộc phải sống trong nhà chủ. Quy định này được đưa ra nhằm ngăn chặn người giúp việc làm thêm ngoài giờ.

Tuy nhiên, hiện giờ những người giúp việc đang nêu bật điều kiện sống nghèo nàn.

Nghiên cứu do nhóm Sứ mệnh cho lao động di cư cho thấy, 67% trong tổng số 2.023 người giúp việc tham gia khảo sát không có phòng riêng và bị ép ở cùng phòng với trẻ con hoặc người già trong gia đình

Một số người giúp việc khác phải ngủ trên sàn nhà phòng khách, bếp, phòng giặt là hoặc chỗ chứa đồ. Cũng có những người giúp việc phải ngủ ngoài ban công.

Trong khi mức phạt cao nhất dành cho những người nói dối nhân viên nhập cư về điều kiện sống của người giúp việc là 150.000 đô la Hong Kong và 14 năm tù thì cơ quan Lao động không có hệ thống giám sát thực thi quy định này.

  • Hoài Linh (Theo New Paper)

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x