Ngỡ ngàng trước vẻ huyền ảo của dòng sông băng Perito Moreno

15/07/12, 18:44 Hình ảnh đẹp

Những tảng băng khổng lồ trắng muốt ẩn hiện sắc lam ngọc khiến mọi du khách đều ngỡ ngàng.

Những vách núi trắng ẩn hiện sắc xanh nổi bật trên nền trời mây đen thẫm, hơi thở lạnh lẽo của băng hòa trong không khí là cảnh đẹp vô cùng ấn tượng của dòng sông băng Perito Moreno, thuộc đất nước Argentina.

Dòng sông băng Perito Moreno nổi tiếng bởi nó là nguồn cung cấp nước ngọt lớn thứ ba trên thế giới, và còn bởi bất chấp sự ấm lên của trái đất, băng vẫn tiếp tục lan rộng trên bề mặt. Là một trong 48 sông băng lớn ở khu vực Patagonia, Perito Moreno có độ cao khoảng 60m và trải rộng 5km.

Nguồn băng từ Perito Moreno chủ yếu đến từ dãy núi băng Patagonia gần đó. Dãy núi nằm trên biên giới hai nước Chile và Argentina, trải dài trên diện tích 600.000 héc ta, là nguồn cung cấp băng cho hơn 356 hồ, sông băng lớn nhỏ, trong đó Perito Moreno là hồ nổi tiếng và được nhiều du khách viếng thăm nhất.

Sự mở rộng gấp 10 lần của dòng sông băng này khá đặc biệt nếu so với các quốc gia thuộc khu vực núi Andes và các dòng sông băng lớn trên thế giới, bởi nó dám “phủ nhận” một phần biến đổi khí hậu.

Dòng sông băng liên tục biến đổi về hình dạng, kích thước. Nhiều khối băng khổng lồ đã được sinh ra, khiến cảnh quan Perito Moreno thường xuyên đổi thay.

Trận lở băng đầu tiên gây ra bởi áp lực của nước là vào năm 1917. Băng lở quá lớn và mạnh mẽ đến độ nó cuốn trôi cả một khu rừng sồi cổ đại gần đó. Kể từ đó, cứ 4 – 5 năm một lần, lại có một đợt lở băng lớn xảy ra.

Lần lở băng gần đây nhất của Perito Moreno là vào tháng 3.2012. Rất nhiều du khách may mắn đã được tận mắt chứng kiến cảnh những “bức tường băng” vỡ ra và đổ ụp xuống lòng hồ – một cảnh tượng khiến mọi người đều phải choáng ngợp.

Khu vườn quốc gia Los Glaciares bao quanh Perito Moreno đã được tôn vinh là Di sản thế giới của UNESCO từ năm 1981. Những tảng băng ở đây thậm chí còn nằm trong danh sách bình chọn 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới, tuy nhiên nó bị loại trước khi vào vòng bình chọn cuối. Hồ nước Argentino nơi băng từ Perito Moreno chảy vào cũng là hồ nước lớn nhất Argentina, với tuổi đời lên tới 15.000 tuổi.

Màu sắc trên mặt hồ thay đổi theo thời tiết. Khi trời nhiều mây, tối tăm u ám, dòng sông băng trông chẳng khác gì dải lụa satin xám. Đến khi thời tiết đẹp hơn, phần băng phía trên trắng sáng, ẩn hiện những vệt lam ngọc. Phần băng chìm dưới mặt nước có màu xanh thẫm, tạo nên một cảnh đẹp tuyệt vời đến nghẹt thở.

 

Hiền Trang

Ad will display in 09 seconds

Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Vì nó là bạn cháu!

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

Ad will display in 09 seconds

Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

  • Vì sao không làm việc gian dâm nhưng  vẫn bị Thần trách phạt?

    Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Vì nó là bạn cháu!

    Vì nó là bạn cháu!

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

    Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

  • Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

    Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

    Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

x