Nghệ sĩ mù đàn piano quyên tiền từ thiện

04/07/12, 09:15 Cuộc sống

Mù từ khi 2 tuổi, nghệ sĩ Quốc Đạt nỗ lực đến với âm nhạc để thỏa đam mê và cũng để kiếm sống giúp gia đình. Anh sẽ biểu diễn trong đêm ‘Tình thương’ tại TP HCM vào ngày 7/7 nhằm kêu gọi gây quỹ từ thiện.

Trò chuyện với Quốc Đạt, khó ai ngờ chàng trai 26 tuổi này phải chịu nhiều bất hạnh trong cuộc đời và đang vất vả nuôi bản thân cũng như gia đình, bởi anh rất hòa đồng, cởi mở với nụ cười luôn trên môi.

Năm 2 tuổi, anh bị sốt phát ban không được chữa trị kịp thời dẫn đến mù hai mắt. Năm 1996, anh cùng mẹ và chị gái chuyển từ quê Trà Vinh lên Sài Gòn kiếm kế sinh nhai. Tại thành phố sôi động, Quốc Đạt may mắn được học trường dòng và được các cha dạy đàn piano. Kể về những ngày tháng đầu học dương cầm, Quốc Đạt nói vui: “Nốt nhạc biết tui chứ tui không biết nó!”. Với khả năng thiên bẩm cộng với sự kiên nhẫn, Quốc Đạt dần dần luyện được ngón đàn lả lướt.

Nghệ sĩ Quốc Đạt (trái) trong buổi cùng ông Nguyễn Quốc Mỹ (đeo kính) tại buổi bàn bạc công việc tổ chức cho đêm ca nhạc từ thiện "Tình thương". Tổng lãnh sự Canada cũng sẽ có mặt tại đêm này để trao học bổng cho các em học sinh có cha mẹ là bệnh nhân phong, khiếm thị và tàn tật.

Nghệ sĩ Quốc Đạt (bìa trái) trong buổi cùng ông Nguyễn Quốc Mỹ (đeo kính) tại buổi bàn bạc công việc tổ chức cho đêm ca nhạc từ thiện “Tình thương”. Tổng Lãnh sự Canada cũng sẽ có mặt tại đêm này để trao học bổng cho các em học sinh có cha mẹ là bệnh nhân phong, khiếm thị và tàn tật.

Anh cho biết, kể từ khi học nhạc, không ngày nào anh không đàn. Cây đàn, do Đạt vay tiền và trả dần cho những người quen, đã trở thành người bạn thân thiết nhất của anh. Nhờ tài đàn, chàng trai mù trở thành trụ cột chính trong gia đình. Ban đêm, anh chơi nhạc ở quán cà phê. Ban ngày thì dành thời gian dạy piano cho các em nhỏ sáng mắt. Khá chật vật để trang trải tiền thuê phòng trọ cùng mọi chi phí trong nhà, Quốc Đạt rất vui vì anh vẫn có ích cho gia đình dù không thấy ánh sáng cuộc đời. Chị của Đạt chỉ lao động phổ thông và giữ nhiệm vụ đưa đón em đi làm hàng ngày.

Vì luôn sống trong hoàn cảnh khó khăn, Quốc Đạt rất dễ cảm thông với những mảnh đời bất hạnh. Anh nhận lời là nghệ sĩ khách mời, biểu diễn trong đêm ca nhạc tạp kỹ, mang tên “Tình thương”. Chương trình diễn ra vào 19h ngày 7/7 tại Nhà hát Bến Thành, TP HCM.

Ca sĩ Elvis Phương tham dự trong đêm "Tình thương" 10.

Ca sĩ Elvis Phương tham dự trong đêm “Tình thương” 10.

Chương trình này có sự tham dự của các nghệ sĩ như: Elvis Phương, Noo Phước Thịnh, Thu Thủy, nhóm hài Tấn Beo, Đoàn xiếc ảo thuật – ca múa thiếu nhi thành phố. Trong đêm này, ban tổ chức trao 107 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các học sinh có cha mẹ là bệnh nhân phong, tàn tật, khiếm thị. Ngoài ra, trong khuôn khổ đêm này còn diễn ra cuộc thi tài năng piano với quy mô nhỏ, dành cho 16 thí sinh nhiều độ tuổi trổ tài.

Đêm “Tình thương” do Hội từ thiện Đất Việt (được thành lập năm 1998 tại Canada) tổ chức. Qua 9 lần tổ chức tại Canada, đây là lần đầu tiên chương trình diễn ra ở Việt Nam.

Ông Nguyễn Quốc Mỹ, Hội trưởng Hội từ thiện Đất Việt, cũng trích tiền túi ra để làm giải thưởng cho các hạng mục cuộc thi tài năng dương cầm diễn ra trong đêm.

* Clip:

Thoại Hà

(vnexpress.net)

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Kinh tế Trung Quốc lao đao: Hàng loạt lao động về quê ăn Tết sớm

Ad will display in 09 seconds

Bài học về chiếc giỏ than đựng nước

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Ý nghĩa của "Ba nén hương" và "Vái ba vái" khi lễ Phật

Ad will display in 09 seconds

Phát hiện chấn động Thế giới trong lòng đất

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói đời là bể khổ, Phật đà khai thị 4 điều này

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Kinh tế Trung Quốc lao đao: Hàng loạt lao động về quê ăn Tết sớm

    Kinh tế Trung Quốc lao đao: Hàng loạt lao động về quê ăn Tết sớm

  • Bài học về chiếc giỏ than đựng nước

    Bài học về chiếc giỏ than đựng nước

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Ý nghĩa của "Ba nén hương" và "Vái ba vái" khi lễ Phật

    Ý nghĩa của "Ba nén hương" và "Vái ba vái" khi lễ Phật

  • Phát hiện chấn động Thế giới trong lòng đất

    Phát hiện chấn động Thế giới trong lòng đất

  • Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

    Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

  • Vì sao nói đời là bể khổ, Phật đà khai thị 4 điều này

    Vì sao nói đời là bể khổ, Phật đà khai thị 4 điều này

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

x