Với tôi, chuyện làm dâu “nhẹ tựa lông hồng”

30/06/12, 08:49 Đọc & Suy ngẫm

Thế rồi mẹ dạy tôi cách ăn ở khi lấy chồng, khi làm dâu để tôi thấy việc làm dâu cũng “nhẹ tựa lông hồng” miễn sao tình cảm, thái độ của mình cảm thấy nhẹ nhàng là được…

Rồi tôi lấy chồng, làm dâu. Má chồng tôi (gia đình chồng tôi là người miền Nam) là một người phụ nữ rất đặc biệt. Theo lời kể của ba chồng thì ngày xưa, má là một thiếu nữ xinh đẹp, duyên dáng mà ai cũng thích ngắm nhìn và để ý. Ba má lấy nhau trong cảnh nghèo khó. Má ngưỡng mộ ba – người con vô cùng hiếu thảo và chịu thương chịu khó. Ba ngưỡng mộ má – người phụ nữ xinh đẹp, chín chắn và luôn hết lòng vì chồng con…Hàng ngày, thấy mẹ loay hoay với việc nhà, việc xã hội, mình đã ngưỡng mộ mẹ lắm rồi. Thêm vào đó, mẹ chiều chồng, chiều con, chiều bà nội – là mẹ chồng của mẹ bằng hết thảy tình yêu thương của mẹ; dù rằng đôi khi nhận lại bằng sự hững hờ, khó khăn của bà nội. Mẹ bảo “thôi đành”, mẹ yêu bố nên yêu cả bà nội, có sao đâu con… Thế rồi mẹ dạy tôi cách ăn ở khi lấy chồng, khi làm dâu để tôi thấy việc làm dâu cũng “nhẹ tựa lông hồng” miễn sao tình cảm, thái độ của mình cảm thấy nhẹ nhàng là được…

Rồi tôi làm con dâu má, được làm người phụ nữ đồng hành cùng má trong gia đình có năm người. Tuổi trẻ vốn nhiều vụng về, bồng bột. Tôi luôn được má hướng dẫn, chỉ dạy từng li từng tí từ việc bếp núc đến việc chăm lo cho gia đình, đến từng lời ăn tiếng nói sao cho không làm phật lòng ai. Má kỹ tính vô cùng. Má kể ngày xưa ở với bà nội khó tính lắm nên việc gì cũng phải tỉ mỉ, cẩn thận. Ít khi nào tôi bị má la mắng hay nặng lời, tôi như con chim non bên cạnh má, được yêu thương và được chăm sóc. Tôi không còn xem má là má chồng, má đã trở thành người mẹ thứ hai của tôi từ lúc nào tôi không biết…

Má kể ngày xưa má khổ cực trăm bề vì cuộc sống làm dâu. Giá ngày ấy má cũng được bà nội yêu thương, nhẹ nhàng chỉ bảo thì má cũng sẽ yêu bà nội lắm lắm. Tuổi trẻ của má qua đi trong gập ghềnh, trong những chông chênh của cuộc sống. Tình yêu của ba, của những đứa con ngoan trưởng thành đã làm cuộc đời má quên đi những buồn đau. Má thấy mình như được bù đắp vì những hy sinh hết sức mình… Nghe má kể chuyện làm dâu của má ngày xưa, tôi thấy mình hạnh phúc vô vàn. Tôi được chồng yêu thương, tôi còn được má chồng vun vén, chở che. Bạn bè tôi ai cũng bảo tôi số sướng, hiếm ai được vậy. Tôi len lén mừng, len lén hạnh phúc, niềm hạnh phúc trong tim khó nói được nên lời. Nhớ ngày rước dâu, má ôm tôi vào lòng, má nói trước hai họ sẽ xem tôi như con gái, yêu thương và bảo bọc hết sức mình. Tôi òa khóc trong niềm vui và sung sướng… Những buồn vui, những khó khăn, tôi đều tâm sự cùng má. Má như người bạn lớn tuổi của tôi mà tôi vô cùng trân trọng và kính yêu… Tóc má đã bạc nhiều, da hằn vết chân chim, năm tháng cuộc đời đục trong trong đôi mắt má. Má luôn nói với tôi, má không giống những bà mẹ chồng “cổ hủ” khó tính, chỉ chằm chặp bắt lỗi và làm khổ con dâu. Ngày xưa má khổ nhiều lắm rồi, giờ má muốn con dâu mình, con trai mình được hạnh phúc. Tôi cảm phục má vô cùng!

Bên cạnh má, tôi trưởng thành hơn và tôi thấy yêu gia đình của tôi vô cùng! Má là ngọn lửa ấm áp, bền bỉ sưởi ấm gia đình chúng tôi. Có thêm lời khuyên của má, vợ chồng chúng tôi trở nên chín chắn, thành công hơn trong mọi sự. Tôi yêu chồng tôi vì thêm một lẽ anh ấy là con của má. Anh thừa hưởng ở má nụ cười rạng ngời, hồn hậu; thừa hưởng ở má tình yêu thương ấm áp. Tôi yêu anh vì anh đã đem tôi đến gần má. Tôi yêu má vì má luôn giúp tôi gìn giữ, vun vén hạnh phúc gia đình. Mỗi bước chân rụt rè, mềm yếu, tôi sẽ mạnh mẽ thêm nhờ có lời động viên, hướng dẫn của má. Tôi đẹp hơn qua những bộ đồ má may, qua đôi mắt đen, đôi môi hồng nhờ sự chăm chút tỉ mỉ của má… Tôi đem hết thảy những yêu thương này kể lại cho mẹ ruột tôi nghe. Mẹ mừng cho tôi vì có người chồng tốt, và đặc biệt có người má chồng phúc hậu. Tôi thầm cảm ơn má, người không sinh ra tôi nhưng đã dạy cho tôi cách sống làm người tốt, làm người vợ đảm con ngoan thực sự. Tôi cảm ơn má vì những hy sinh, chịu đựng của má để vun vén cho cả gia đình. Tôi ngưỡng mộ má – người phụ nữ không chỉ có vẻ ngoài đẹp mà tâm hồn luôn nồng ấm…

Sinh nhật má vào tháng bảy. Lễ Vu Lan sắp tới. Tôi thầm chúc cho những ai còn mẹ hãy yêu thương mẹ hết lòng. Yêu thương rồi sẽ nhận lại được yêu thương! Với tôi, hối hả đi rồi lại hăm hở trở về – nơi có ngôi nhà yêu thương, có gia đình hình phúc, có má luôn hiền hậu chờ đón, chở che chúng tôi… Yêu má!

Bạn đọc giấu tên

Thể lệ tham dự cuộc thi viết về “Mẹ chồng nàng dâu thời hiện đại”

Viết lại những ấm ức, giận hờn và yêu thương giữa mẹ chồng, nàng dâu và chia sẻ với câu chuyện đó với bạn đọc báo VietNamNet, nhận cơ hội trúng 1000.000 đ.

Câu chuyện nên viết dưới 1000 từ, gửi về địa chỉ email: [email protected] hoặc báo VietNamNet, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Tiêu đề thư xin ghi rõ: Bài viết tham gia chủ đề: “Mẹ chồng nàng dâu thời hiện đại”.

Bài viết của độc giả, ban biên tập có quyền cắt gọt cho phù hợp với hình thức của báo.

Những bài viết cần giữ kín danh tính, xin ghi rõ cuối mỗi bài viết gửi tham dự chuyên mục.

Bài viết có lượng truy cập nhiều nhất theo cách đo, kiểm của hệ thống google giành được phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/6/2012 đến hết ngày 30/7/2012. Mời bạn đọc tham gia gửi bài dự thi.

Mời bạn đọc tham gia gửi bài viết dự thi.

 

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x