Hụt hơi sau cánh cửa đại học

29/06/12, 08:20 Cuộc sống

Không bắt kịp đà chạy

Vượt qua 12 năm học tập, cùng giai đoạn thi cử căng như dây đàn, chính khi nhận được giấy báo nhập học cũng là lúc teen cho mình quyền ăn chơi thả cửa để bù lại. Không sai, khi bạn cần ăn mừng thành công bước đầu của mình, một chuyến phượt cùng bạn bè, hay vài bữa tiệc chiêu đãi nhỏ không ảnh hưởng gì cả. Nhưng sẽ là vấn đề khi bước vào học kỳ 2 của năm học rồi mà đầu óc bạn vẫn chưa kịp thích nghi, vẫn mang tâm lý hưởng thụ chiến thắng thì nguy đấy.

K.Long (SV năm 1 ĐH NH) kể: “Do điểm đầu vào của tớ khá cao, cộng với việc được gia đình khen ngợi, bạn bè ngưỡng mộ suốt thời gian dài, nên hầu như cả năm 1 tớ có học hành gì đâu. Đến khi nhận giấy điểm rớt 5/8 môn mới giật mình. Có thể điểm thi bạn cao, nhưng bắt đầu cuộc chạy thì mọi người đều cùng xuất phát điểm thôi”. Đừng để mình ngủ quên trong chiến thắng quá lâu teen nhé!

Chơi nhiều hơn học

Vì môi trường đại học có nhiều điểm khác so với khi bạn học phổ thông, thầy cô cũng thoải mái hơn trong chuyện đến lớp. Nên không hiếm để bắt gặp từng tốp sinh viên tụm năm tụm bảy trong quán thay vì đến lớp đầy đủ.

Bên cạnh đó, việc kiểm soát cũng chỉ dừng lại ở chuyện điểm danh và với sự mưu mẹo của các tân binh này thì qua mặt giảng viên cũng gọn thôi. Với các môn chuyên ngành còn đỡ, chứ các buổi học Triết học hay Kinh tế chính trị, số lượng sinh viên chỉ lác đác đếm trên đầu ngón tay.

H.Tuấn (SV năm 2 ĐH VL) nói: “Lớp chỉ thật sự sôi động khi gần ngày thi thôi. Mượn tập mượn vở photo để học, học không kịp thì có cái để vào phòng… mà thi, chứ sinh viên có đứa nào mà không cúp học một vài tiết đâu!”


Ngồi không đúng chỗ

Dường như gánh nặng của việc thi đậu đại học dồn quá sức lên teen, cộng với công tác tuyên truyền hướng nghiệp ở nhiều nơi chưa thật sự tốt, nên việc định hướng tương lai của teen đôi khi chỉ đơn giản vài lý do kiểu như: “Nhà tớ ai cũng làm giáo viên, nên tớ cũng thi Sư phạm”, “Thi Kinh tế ra trường kiểu gì cũng có việc”, “Chọn ngành này, trường này cho… dễ đậu”…

L.Tú (SV năm 1 ĐH KHXHNV) tâm sự: “Lúc đầu nghe bảo ngành Đông Phương học ít người thi, lại có cơ hội đậu cao, trường này cũng thuộc Đại học Quốc Gia… Nhưng vào học rồi mới thấy mình không có khả năng, cũng không đủ đam mê. Nên bây giờ vừa phải cố gắng cày cho đủ điểm trên lớp, buổi tối tranh thủ đi luyện thi lại”.

Khi nhìn vào con số thống kê 90% sinh viên ra trường làm trái ngành, thậm chí cả các công việc chân tay, bạn nghĩ sao?

Hãy lắng nghe điều gì chính bản thân bạn muốn nhé teen!

Ham làm hơn ham đến lớp

Đương nhiên, khi bạn thu xếp được thời gian và tìm được một công việc hợp lý, thì chuyện đi làm thêm sẽ giúp ích rất nhiều trọng chuyện cải thiện sự tự tin, kinh nghiệm lẫn tài chính của bạn. Nhưng nếu vẫn còn loay hoay với rất nhiều bài vở, teen nên nhớ đâu là nhiệm vụ chính của mình mà chú tâm vào nhé, bạn đầu tư thời gian lâu dài cho kiến thức cũng là một cách sẵn sàng để bước đi vững vàng hơn về sau.

Đã rất nhiều teen rơi vào cái vòng luẩn quẩn của việc làm thêm – kiếm được tiền – bỏ bê việc học – hết tiền vì học lại. D.Tùng (SV năm 3 ĐH Bách Khoa) được bạn bè nhận xét rằng: “Xét về kinh nghiệm thực tế Tùng hơn hẳn bạn bè, nhưng việc Tùng bỏ hẳn việc lên lớp để đi kiếm tiền và kinh nghiệm thì cũng không ổn. Dẫu biết rằng nhà tuyển dụng đánh giá cao yếu tố kinh nghiệm này, nhưng dù sao thì tấm bằng chuyên môn be bét vẫn sẽ khiến người ta nghĩ lại”.

Cày cuốc rất nhiều để “giật gấu vá vai” như thế thì không nên chút nào nhỉ?

Nếu kịp nhận ra bản thân mình có những suy nghĩ không ổn, teen mau mau tỉnh lại để lấy kịp đà chạy trên con đường học vấn còn dài này nhé.

(kenh14.vn)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x