Cận cảnh loài rắn có sừng kỳ bí của Việt Nam

17/06/12, 11:37 Tin Tổng Hợp
Tại một số địa phương ở Việt Nam, từ nhiều thế hệ đã lưu truyền câu chuyện nhuốm màu kỳ bí về một loài rắn có mào. Loài rắn này không bao giờ cắn người nhưng ai cũng khiếp sợ vì chúng được cho là rắn thần, thường canh giữ các đền miếu… 





Theo các nhà khoa học, rất có thể hình tượng của loài rắn mào này đã được truyền cảm hứng từ một loài rắn có hình thù hết sức kỳ dị ở Việt Nam. Đó chính là loài rắn voi, có tên khoa học là Rhynchophis boulengeri.

Loài rắn này sẽ không khác nhiều so với các loài rắn khác, nếu như trên mũi chúng không có những chiếc vảy kéo dài ra như một chiếc sừng nhọn hoắt, trông đầy vẻ đáng sợ. Phải chăng, từ chiếc “sừng” đó mà câu chuyện về loài rắn thần có mào đã ra đời? 

Trên thực tế thì đây là loài rắn rất hiền và gần như vô hại đối với con người. Cùng với hình thù “không giống ai” của mình, trong những năm gần đây, rắn voi đã được nhân giống và trở thành một loài thú cưng được nhiều người nước ngoài ưa thích.

Dưới đây là một số hình ảnh tổng hợp về loài “rắn mọc sừng” này:

 Rắn voi sống tại một số khu rừng trên núi cao tại Việt Nam như Tam Đảo, Yên Bái. Người ta cũng phát hiện ra chúng ở một số khu vực 

phía Nam Trung Quốc.
 Rất dễ nhận ra loài rắn này qua chiếc sừng nhọn hoắt, 

trông đầy vẻ đáng sợ ở đầu mũi.
 Khác với sừng của nhiều loài vật khác, chiếc sừng của rắn voi được tạo nên từ những chiếc vảy kéo dài. Những chú rắn voi có “sừng” ngay từ lúc nở ra khỏi vỏ.
 Trông đầy vẻ nguy hiểm, nhưng rắn voi là một loại rắn không có nọc độc, tính tình khá hiền lành. Chúng hầu như vô hại với con người.
 Chúng đã được nhân giống và bán ở nước ngoài như một thú cưng độc đáo cho các dân chơi bò sát.
 Nhưng ở Việt Nam, rắn voi còn liên quan tới một câu chuyện nhuốm màu kỳ bí.
 Đó là câu chuyện đã lưu truyền từ nhiều thế hệ về một loài rắn có mào.
 Loài rắn đó không bao giờ cắn người nhưng ai cũng khiếp sợ vì chúng được cho là rắn thần, thường canh giữ các đền miếu…

 

Theo Bee.net.vn (ltnhuong)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x