Trễ thi 2 phút: mẹ quỳ xin giám thị cho con vào

11/06/12, 08:17 Chuyện lạ

Một người mẹ ở Trung Quốc đã quỳ xin giám thị cho con trai vào phòng thi sau khi thí sinh này đến trễ hai phút trong kỳ thi đại học mới đây, theo báo Shanghai Daily ngày 9.6.

Phụ huynh chờ con thi đại học tại một trường ở Thượng Hải ngày 7.6 – Ảnh: Reuters 


Cảnh thương tâm này xảy ra vào thời điểm thi môn tiếng Anh tại hội đồng thi một trường trung học ở quận Tĩnh An thuộc thành phố Thượng Hải chiều 8.6. Tiếng Anh là môn thi cuối cùng trong đợt thi đại học lần này ở Trung Quốc, bắt đầu lúc 15 giờ.
Theo quy chế thi của Bộ Giáo dục Trung Quốc, các thí sinh phải vào phòng thi trước 14h45 để chuẩn bị thi phần nghe và thí sinh đến trễ không được phép vào.

Thí sinh nói trên đến trường thi lúc 14h47 và giải thích rằng do xe đạp bị hư trên đường. Tuy còn 13 phút nữa giờ làm bài thi môn tiếng Anh mới chính thức bắt đầu, song giám thị đã từ chối mở cửa cho thí sinh này vào và yêu cầu xem lại quy chế thi ở mặt sau thẻ dự thi.

Khi đó, mẹ thí sinh lập tức quỳ xuống trước mặt giám thị và cầu xin: “Làm ơn cho cháu vào. Kỳ thi này sẽ ảnh hưởng cả cuộc đời cháu”.

Nhiều phụ huynh khác cảm động và cùng phụ nữ này thuyết phục giám thị. Còn thí sinh đi trễ cố gắng leo qua cổng trường để vào làm bài thi. Tuy nhiên, giám thị vẫn không cho thí sinh này vào, lập luận rằng họ không thể phá luật và việc thí sinh vào trễ sẽ khiến những sĩ tử khác dao động.

Một số người chứng kiến vụ việc đề nghị giám thị sắp xếp phòng riêng hoặc cho cậu học trò này vào sau khi qua phần thi nghe.

Hội đồng thi vẫn khẳng định giám thị làm đúng theo luật và nhấn mạnh dù thí sinh trễ hai giây cũng không được vào.

Sự cố trên gây ra cuộc tranh luận dữ dội giữa những người dân địa phương về việc liệu quy chế thi cần được thực hiện một cách khắt khe hay theo hướng linh hoạt hơn.
Theo TNO/(vtc.vn)

>>Trung Quốc : Giám đốc một sở công an thừa nhận tội ác mổ cắp nội tạng của chính quyền

>>Cô giáo xinh như mộng gây xôn xao cư dân mạng

>>Cứu học trò: Cô giáo phải cưa cả hai chân

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x