Tháng 5: Dòi xuất hiện liên tục trong thực phẩm

03/06/12, 08:43 Sức khỏe

– Dòi liên tục xuất hiện trong bánh mì, cơm suất của nhân viên. Khi thấy dòi, nhiều công nhân đã nôn mửa vì khiếp sợ.

Ăn phải dòi, công nhân sợ khiếp vía

Dòi lúc nhúc trong pate của cửa hàng bánh mì này. 

Trưa 30/5, hàng trăm công nhân của Công ty TNHH quốc tế All Wells Việt Nam (đường số 81, Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu), phải bỏ ăn cơm vì phát hiện trong cơm có dòi.

Theo những công nhân này  thì cơm trưa bữa đó cho công nhân gồm các món ăn canh cải, cải ngọt luộc, thịt heo xào hành tây, chả cá viên.

Với món chả cá, dòi xuất hiện lúc nhúc khiến một số công nhân nôn mửa tại chỗ. Công nhân không dám ăn cơm mà bỏ về nghỉ trưa để làm ca chiều.

Phát hiện vụ việc trên, lãnh đạo Công ty TNHH quốc tế All Wells Việt Nam đã cho tất cả công nhân nghỉ làm ca chiều.

Thông tin ban đầu cho hay, cơm trưa cho công nhân do một đơn vị cung cấp (Công ty TNHH quốc tế All Wells Việt Nam hợp đồng). Buổi trưa, đơn vị đưa cơm vào nhà máy, sau đó được phân phát cho công nhân.

Trước đó, ngày 23/5, 11 nhân viên tạp vụ Công ty Wonderful Sài Gòn Electrics tại khu công nghiệp VSIP, thị xã Thuận An, Bình Dương đã bị nôn ói, đau bụng dữ dội sau khi ăn bánh mì.

Và điều đáng nói là trong những ổ bánh mì này lúc nhúc dòi.

Số bánh mì patê này được công nhân mua tại tiệm bánh Hồng Phát ở phường Lái Thiêu vào tối 23/5 để ăn. Sau khi bị nôn ói, các công nhân này được công ty đưa đi cấp cứu ở Phòng khám đa khoa Thánh Tâm. Xác định ban đầu, 11 công nhân ngộ độc thực phẩm. Chiều 24/5, hầu hết bệnh nhân đã được xuất viện.

Sau vụ việc này, đội Cảnh sát Kinh tế Công an thị xã Thuận An đã phối hợp cùng Trung tâm Y tế Thuận An kiểm tra tiệm bánh Hồng Phát, phát hiện khay đựng patê có rất nhiều dòi đang bò lúc nhúc.

Chủ tiệm bánh tường trình, mỗi ngày ông mua khoảng 2 kg patê từ một mối hàng quen ở chợ Lái Thiêu để bán bánh mì. Trước khi xảy ra vụ ngộ độc, tiệm bánh của người đàn ông này đã bán hết 1,5 kg patê.

Theo biên bản của Công an thị xã Thuận An, tại thời điểm kiểm tra, tiệm bánh Hồng Phát không cung cấp được hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình. Cơ sở này hoạt động từ tháng 2/2011 nhưng đến nay vẫn chưa có giấy phép kinh doanh cũng như giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trung tâm Y tế thị xã Thuận An đã lấy các mẫu patê, thịt lợn quay, chả lụa, thịt nguội… tại tiệm bánh Hồng Phát để kiểm tra.

Hàng tấn thịt lợn có dòi

Dòi trong thịt lợn sống. 

Cũng trong tháng 5, một vụ việc nghiêm trọng khác vừa xảy ra với tình hình an toàn thực phẩm đáng báo động. Rạng sáng ngày 9/5, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức, TP. HCM phối hợp với đội CSGT Rạch Chiếc kiểm tra xe tải đông lạnh biển số 15C 024.89 khi lưu thông trên Quốc lộ 1A ngang qua ngã ba Tân Vạn. Lái xe Trần Văn Chính (29 tuổi ngụ Nam Định) đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa trên xe.

Toàn bộ hàng hóa và xe được di lý về trạm. Tại đây, sau khi kiểm tra thực tế, số hàng trên xe được ghi nhận có 3 tấn nạm sữa (vú heo) đang bốc mùi hôi thối. Nhân viên kiểm dịch mở một thùng nạm sữa, bên trong xuất hiện nhiều dòi.

Ngoài ra có hơn 10 tấn chân gà đóng thùng mang nhãn hiệu nước ngoài. Toàn bộ số hàng trên đều không có giấy chứng nhận kiểm dịch cũng như chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Bà Đặng Thị Tuyết, Trưởng trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức cho biết, đây là vụ vận chuyển động vật không giấy tờ lớn nhất được phát hiện trong năm 2012. Những vụ trước đây, con buôn thường di chuyển trên xe hàng, xe đò nhưng đây cũng là lần đầu tiên một xe chuyên dùng bị phát hiện.

Thực phẩm bẩn

Nguyễn Tâm (tổng hợp)

(vtc.vn)

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

x