Thư viện đại học sang trọng như Nhà Trắng

29/05/12, 16:24 Chuyện lạ

Tọa lạc tại số 14 đường Trường Xuân, thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm Trung Quốc, thư viện của Học viện Trường Xuân thu hút mọi ánh mắt trầm trồ của mọi người đi qua nó bởi một tòa nhà màu trắng xám cao 7 tầng, phong cách trang nhã và phảng phất hương vị châu Âu.

Từ ngoài nhìn vào, có thể thấy sự đồ sộ của nó với 10 cột trụ to ở hành lang phía trước dễ làm ta liên tưởng đến hình ảnh của nhà Trắng.Kiến trúc đỉnh hình bầu dục, tất cả các cửa sổ và cửa ra vào đều được làm bằng gỗ màu tím.

Tầng 1 của thư viện nằm phía dưới lòng đất, bước vào cửa là vào tầng 2 của thư viện, cũng là khu giải trí. Trong đại sảnh, 2 bên được đặt rất nhiều chậu hoa cây cảnh, tạo nên không khí trang nhã và sang trọng với những chiếc ghế sofa gỗ bọc da mềm mại ở giữa. Nơi đây, từ thiết kế bên trong đến các cửa, hành lang, cùng hệ thống đèn chùm cổ điển, tất cả đều mang đậm phong cách châu Âu.

Thư viện tiện nghi như quán cà phê

Từ tầng 3 trở lên là hệ thống các phòng đọc mượn sách. Phòng nào cũng được trải thảm êm và tránh tiếng động. Hệ thống bàn ghế phục vụ sinh viên là những chiến ghế sapha mềm mại xung quanh một chiến bàn tròn. Kết hợp cùng những căn tin nơi hành lang thoáng đãng và lãng mạn tạo nên cảm giác thư thái của một quán cà phê trong bầu không khí hàn lâm của thư viện.

Mô phỏng thư viện của đại học Colombia

Người quản lí thư viện Lưu Hiểu Hoa cho biết, trước khi xây thư viện, trưỡng đã cử một chuyên gia đi khắp các thư viện trong và ngoài nước để tham quan khảo sát. Đến thư viện của đại học Colombia, chuyên gia thật sự ấn tượng và quyết định sẽ xây ở Học viện Trường Xuân một thư viện có mô hình giống như vậy.

Bắt đầu được xây dựng năm 2009 và đến tháng 4 năm 2012 bắt đầu đi vào sử dụng, thư viện không chỉ là nơi học tập hữu hiệu của sinh viên mà còn chào đón rất nhiều người đến thăm quan hàng ngày và tận hưởng phong vị châu Âu cổ điển mà hiện đại của nó.

  • Quỳnh Hương

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x