Lạ lùng “kim cương” từ người chết

29/05/12, 08:57 Chuyện lạ

Eva Wu không thay đổi bất cứ thứ gì trong phòng con trai kể từ khi cậu bé qua đời vào tháng 1/2011. Cornald mất vì một dạng hiếm của ung thư, còn gọi là PECome, ở tuổi 17. Đã ly hôn và độc thân, Wu nhớ lại sự lạc quan của con trai trong những ngày cuối cùng. 

“Cornald luôn an ủi tôi. Nó nói: Mẹ ơi, con biết điều gì sẽ xảy ra. Con không sợ phải chết. Con biết mình sẽ đi tới đâu. Con có Chúa trong tim do đó mẹ đừng lo cho con”

Để giữ con trai luôn cận kề bên mình như hồi còn sống, Wu đã lấy tro của con trai để làm kim cương. “Tôi cảm thấy bình yên. Tôi cảm thấy cháu luôn ở bên tôi. Đích thực 100% là Cornald. Không ai ngoài nó”, Wu nói, bà luôn đeo viên kim cương trên dây chuyền hình chữ thập. “Tôi có thể hồi tưởng gương mặt con trai, tôi có thể nhớ lại tính cách dễ thương của nó”.

Sự bình yên đó có được là nhờ công ty Algordanza, Hong Kong, nơi chuyên là “kim cương tưởng nhớ” từ năm 2008, Scoot Fong, giám đốc địa phương của Algordanza nói.

Có trụ sở chính ở Thụy Sĩ, cái tên Algordanza xuất phát từ tiếng địa phương có nghĩa là “tưởng nhớ”. Là kỹ sư, Fong nghĩ rằng sẽ có nhu cầu cho dịch vụ này sau khi dì của mẹ ông qua đời năm 2007 và ông thấy rằng những dịch vụ cuối đời ở Hong Kong còn chưa phát triển và chỉ có lựa chọn mai táng.

Tiến trình biến tro thành kim cương khá là mở, Fong nói. Algordanza gửi 200 gr tro người sang phòng thí nghiệm tại Thụy Sĩ. Carbon từ tro sau đó sẽ được lọc để cho ra 99% độ tinh khiết và tiếp tục được lọc để tạo ra graphit đen, mượt. Một chiếc máy sẽ dùng sức ép và nhiệt độ như núi lửa với sản phẩm trên. Sau 9 tiếng, kim cương nhân tạo, màu hơi xanh thay vì trong vắt ra đời.

Kim cương 1/4 carat có giá bán lẻ là 3.000 USD, Fong nói. Viên kim cương 2 carat – loại lớn nhất mà Algordanza làm ra, có giá 37.000 USD.

Mức giá để tạo ra kim cương tưởng nhớ khá cạnh tranh với chi phí an táng ở Hong Kong, vốn có giá từ 2.000 tới hơn 20.000 USD dựa vào sự lựa chọn quan tài, cơ quan vệ sinh môi trường và lương thực cho biết. Tại Hong Kong, người chết không có chỗ.

Đất đai ở Hong Kong rất hiếm. Trên thực tế, chính quyền Hong Kong chỉ cho phép chôn một người trong tối đa là 6 năm trước khi bốc mộ và hỏa táng.

Fong cho hay doanh thu của Algordanza đã tăng gấp đôi kể từ khi ở mở văn phòng ở Hong Kong vào năm 2008.

  • Hoài Linh (Theo CNN)

(vietnamnet.vn)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x