“Hoa mắt, chóng mặt” đứng trên cao nhìn xuống New York

15/05/12, 15:13 Chuyện lạ

New York là thành phố đông dân nhất nước Mỹ – một trung tâm kinh tế, văn hóa, đô thị lớn bậc nhất thế giới. Khi đến tham quan thành phố này, mọi du khách sẽ có một cảm giác chung – choáng ngợp bởi sự phồn hoa và rộng lớn của nó. Tuy nhiên, những tấm hình dưới đây sẽ đem lại cho bạn một trải nghiệm hoàn toàn khác…

Đây là tập hợp những bức ảnh của hai nghệ sĩ Jason Hawkes và Navid Baraty. Họ ghi lại quang cảnh thành phố New York dưới góc máy cực lạ: từ trên cao nhìn xuống. Khai thác những khía cạnh khác nhau, những thời điểm riêng biệt chốn đô thị nhưng chắc hẳn, hai nhiếp ảnh gia trên sẽ khiến bạn “chóng mặt”.

Những bức ảnh đầu tiên được chụp bởi nhiếp ảnh gia Navid Baraty, một nghệ sĩ từng gắn liền với thành phố San Francisco, Mỹ. Ông sống ở Brooklyn, New York và bị “ám ảnh” đặc biệt bởi việc chụp ảnh nghệ thuật từ trên cao. Theo ông, chúng là những tác phẩm có sức phổ quát và tác động mạnh lên các giác quan của người thưởng thức.

Khía cạnh mà ông tập trung khai thác ở đây là sự đông đúc ở chốn đô thị của New York. Navid chuyên sâu vào việc “bắt” những cảnh nhộn nhịp hàng ngày của thành phố: người đi bộ, xe cộ… mà không phải là những địa điểm nổi tiếng như tượng Nữ thần Tự do, phố Wall, tòa nhà Empire States… Địa điểm được ông lựa chọn chụp là từ nóc của những tòa nhà cao tầng.

Từ những bức ảnh của Navid, ta có thể dễ dàng nhận ra đặc trưng kiến trúc của New York: những ngôi nhà cao tầng chọc trời nằm san sát cạnh các khu chung cư, hệ thống đường sá hiện đại.

Trong ảnh của mình, không biết vô tình hay cố ý mà nhiếp ảnh gia đã chụp được rất nhiều những chiếc taxi vàng – thương hiệu nổi tiếng của thành phố này. Taxi vàng ở New York thuộc top 10 xe chở khách xịn nhất thế giới. Một số xe được trang bị hẳn động cơ V8 lướt như bay và để có được giấy phép lái taxi ở đây, bạn phải mất tới 600.000USD (khoảng 12,5 tỷ đồng).

Hình ảnh những người đi bộ qua đường hối hả. Nếu quan sát tinh ý, bạn sẽ thấy trời đang mưa nên ai cũng mang theo mình một chiếc ô. Từ trên cao nhìn xuống, những chiếc ô hòa lẫn với vạch qua đường ở New York được thiết kế lạ tạo ra một bức hình độc đáo.

Dòng người rảo bước trên nền vỉa hè màu trắng đỏ bắt mắt, cầm trên tay những chiếc ô sặc sỡ tạo ấn tượng như những cây nấm di động. Một thông tin thú vị mà không phải ai cũng biết: New York là thành phố “lạ” nhất trên thế giới. Ở đây, có nhiều người Italy hơn cả ở Rome, nhiều người Ai-len hơn cả ở Dublin và nhiều người Do Thái hơn cả ở Tel Aviv.

Cảnh đường phố tấp nập ở New York trong nhịp sống công nghiệp đầy hối hả. Nhưng ở đâu đó nơi đây, vẫn còn có những khoảng lặng trầm lắng như ở công viên Central Park. Diện tích của công viên này là 340 ha, lớn hơn cả Công quốc Monaco.

Đây thực sự là một tấm ảnh thú vị và phải thật sự để ý, bạn mới thấy được vẻ đẹp của nó. Nếu ai đó thấy hình ảnh của hai con đường ở giữa là những tòa nhà thì hẳn là các bạn đã bị “chóng mặt” rồi đấy. Bức ảnh này được chụp vuông góc từ nóc một tòa nhà kính cao tầng và chỉ có một làn đường mà thôi. Hình ảnh làn đường còn lại chính là ảnh phản chiếu lên những tấm kính của tòa nhà nơi nhiếp ảnh gia đang đứng.

New York còn có biệt danh là The Big Apple, có nghĩa là Quả Táo Lớn. Tên gọi này xuất phát từ đâu luôn là một câu hỏi để ngỏ. Song gần đây, nhiều nguồn tin cho rằng, nó xuất phát từ một cuộc đua ngựa ở New Orleans. Một nhà văn đã nghe thấy cụm từ ấy và sử dụng trong một bài báo cho tờ New York Morning Telegraph. Từ đó cho tới nay, đây chính là một cái tên quảng bá cho hình ảnh của thành phố sôi động này.

Đây là một trong các bức ảnh của nhiếp ảnh gia Jason Hawkes – người bắt đầu chụp ảnh trên cao từ năm 1991. Bức ảnh lưu lại khung cảnh hoàng hôn tại thành phố New York. Bức ảnh tạo cho người xem một cảm giác rộng lớn xa xăm, ống kính tập trung vào vùng nước ở trung tâm bức ảnh.

Để chụp được những bức ảnh của mình, Jason đã mất tới 15 tuần, sử dụng máy ảnh chuyên nghiệp và chụp New York từ trên máy bay trực thăng với độ cao từ 500 – 2.500 feet (tương đương 150 – 750m). Do vậy, đề tài trong sáng tác của ông chú ý miêu tả quang cảnh tĩnh nói chung và ít có sự xuất hiện của con người. Trên đây là hình ảnh Nữ thần Tự do – biểu tượng của The Big Apple.

Tòa nhà Empire States tỏa sáng rực rỡ trong đêm tối.

Bức hình chụp cảnh sân bay ở New York từ trên cao nhìn xuống.

Về đêm, New York vẫn rất sôi động nên bên cạnh biệt danh Quả Táo Lớn, người ta còn gọi New York là “thành phố không ngủ”.

(kenh14.vn)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x