Day dứt nạn đói, thiếu nước “vắt kiệt” trẻ em châu Phi

15/05/12, 08:25 Chuyện lạ

Nạn đói và suy dinh dưỡng từ lâu đã là vấn nạn của “lục địa đen” mà nặng nề nhất chính là khu vực vành đai Sahel. “Đại nạn” này bắt nguồn từ sự khô hạn kéo dài khiến lương thực bị thiếu thốn trầm trọng và đe dọa đến tính mạng của cả một thế hệ trẻ em ở những quốc gia Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania, Niger, Cameroon, Nigeria và Senegal.

Người phụ nữ đang bồng đứa con nhỏ yếu ớt của mình đi giữa những cơn bão cát sa mạc. Theo thống kê của UNICEF, có khoảng một triệu trẻ em ở khu vực vành đai Sahel đang… hấp hối và cần được chữa trị suy dinh dưỡng khẩn cấp.

Chị Fatime (22 tuổi) và cô con gái Kaltoma (23 tháng tuổi) đang ở trong lều của một trạm xá. Họ vừa hồi phục sau đợt điều trị suy dinh dưỡng dài ngày.

Bé Zara Mahamat đang bị bệnh suy dinh dưỡng, tiêu chảy và sốt cao hành hạ. Rất may, bé đã được đưa tới bệnh viện ở N’Gouri, Chad để điều trị. 

Bà mẹ này cùng đứa con suy dinh dưỡng đang vật vã trong cơn đói. Những người dân nơi đây đang làm mọi cách để có thể đến được khu cứu trợ và bệnh viện, với hy vọng giữ lại sinh mạng cho con mình và chính bản thân.

Một người mẹ tên Hadetta cùng bé Omar đang ở bên ngoài một trạm xá chờ đến lượt mình để nhận phần cứu trợ dinh dưỡng.

Bé Halime (3 tuổi) đang được truyền chất dinh dưỡng từ ống dẫn. Bàn tay bé phải băng kín lại để không cho bé táy máy và rút ống dẫn ra. Để đến được nơi này, bé và mẹ đã phải đi bộ qua sa mạc – đoạn đường dài chừng 70km.

Hình ảnh khuôn mặt gầy gò, đáng thương của bé Kouboura (8 tháng tuổi) khi phải nhận một liều thuốc kháng sinh từ bác sĩ tại trạm xá. Bé thét lên đau đớn khi bị tiêm bởi Kouboura không thể nhận thức ăn qua đường miệng và gặp những vấn đề bệnh lý của suy dinh dưỡng. 

Hình ảnh thường thấy ở những trạm xá tại khu vực vành đai Sahel: Người mẹ bế những đứa con yếu ớt trong vòng tay trong khi chúng đang phải đối mặt với Tử thần.

Các bác sĩ đang đo chỉ số cơ thể để nhận định mức độ suy dinh dưỡng đồng thời đưa ra các giải pháp chữa trị phù hợp.

Ngay cả những dụng cụ cũng y tế kiểm tra độ suy dinh dưỡng ở đây rất sơ sài và phần nhiều là tự chế tạo.

12 người đàn ông phải làm việc miệt mài trong một tuần mới đào được chiếc giếng nước này. Ở nơi khô cằn, nước còn đắt hơn cả vàng mặc dù chất lượng của nguồn nước chỉ bằng nước tưới tiêu ở những khu vực khác.

Một chút lương thực hiếm hoi được mang ra chợ bán. Ngay cả loại bắp này cũng chỉ dùng để làm thức ăn chăn nuôi ở một số nước khác.

Dù bị đe dọa bởi nạn đói nhưng do dân trí thấp nên dân số của những quốc gia châu Phi này vẫn không ngừng tăng. Bé Hawa trong ảnh đang được chăm sóc bởi bà của mình tại trạm xá và bà lại đang mang thai.

Người phụ nữ này mang con mình đến trạm xá trên lưng lừa nhưng xem ra cô vẫn còn rất may mắn so với nhiều người…

… bởi hàng trăm ngàn người phụ nữ khác phải bồng con mình đi bộ đến trạm xá trên những con đường có độ dài từ vài chục đến hơn trăm cây số.

Gương mặt hốc hác của những người mẹ mang con đến bệnh xá. Nhiều người phụ nữ tuổi đời còn khá trẻ nhưng cái đói và sự kham khổ tận cùng của cuộc sống đã khiến họ trông già đi rất nhiều.

Cả một thế hệ trẻ em của châu Phi đang phải đối diện với Tử thần.

(kenh14.vn

)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x