Chuyện đời của người phụ nữ giàu nhất Úc

14/03/12, 08:54 Cuộc sống

Từng bị mẹ kế bêu riếu là không biết luộc một quả trứng, nhưng lại trở
thành người phụ nữ giàu nhất nước Úc và được dự đoán có thể sẽ trở thành người
phụ nữ giàu nhất thế giới. Đó là bà hoàng khai thác quặng sắt ở Úc – Gina
Rinehart.

Lang Hancock và con gái Gina

“Bản sao’ của cha

Năm 2006, Gina Rinehart chính thức bước vào hàng tỷ phú, khi tên của bà
bắt đầu xuất hiện trong “câu lạc bộ tỷ phú” ở Úc, gồm 21 nhân vật “có máu mặt”
nhưng chỉ duy nhất bà là phụ nữ.

Đến năm 2011, bà trở thành người giàu nhất nước
Úc, cũng là người phụ nữ đầu tiên “leo” lên đỉnh vinh quang này. Gina Rinehart
có tên đầy đủ là Georgina Hope Rinehart, sinh ngày 9/2/1954, ở Perth (Tây Úc),
con gái của trùm tư bản khai thác mỏ Lang Hancock và người vợ thứ hai Hope
Margaret Nicholas.
 
Lang Hancock là một nhà khai thác khoáng sản nổi tiếng ở Tây Úc, là người
tìm ra những ngọn núi có quặng sắt ở vùng Tây Bắc, gọi là vùng Pilbara – có diện
tích (502.000 km2) gấp đôi bang Victoria (237.629 km2). Đó cũng là nơi gia đình
ông sinh sống qua nhiều thế hệ. Khi còn nhỏ, Gina đã biết mình sẽ kiểm soát cả
một vùng rộng lớn, hẻo lánh, ít dân cư và rất giàu khoáng sản. Năm 12 tuổi, Gina
được cha cho làm quen không khí kinh doanh. Jack Cowin, bạn vong niên của ông
Hancock nhận xét, Gina giống cha ở tính gan góc và quyết đoán.
 
Trong một bài viết vào tháng 1/2012, cây bút Jane Cadzow mô tả khá chi
tiết mối liên hệ mật thiết giữa Gina và cha. Gina có mục tiêu quan trọng nhất
trong đời là phát triển tối đa cơ nghiệp cha để lại. John Singleton, một cộng sự
thân tín của gia đình Gina cho biết: “Kinh doanh là mối quan tâm đầu tiên, gia
đình ở hàng thứ hai. Với Gina, đứa con nào không hòa hợp với công ty, sẽ không
còn chỗ đứng”. Mẹ của Gina qua đời vì bệnh ung thư và không có ảnh hưởng gì với
con gái. Gina thần tượng cha. Thuở bé, Gina phát biểu trong một phim tài liệu về
cha, như sau: “Tôi nghĩ, cha gần như hoàn hảo”. Khi Gina còn là nữ sinh, ông
Hancock thường đến trường thăm con vào buổi chiều và họ dành nhiều thời gian trò
chuyện với nhau. Ông Hancock gọi con gái là “cánh tay phải” và cho Gina đồng
hành với ông khắp nơi để làm quen với công việc.

Tỷ phú Gina Rinehart


Nghiện công việc

Sau khi cha qua đời, Gina Rinehart mới 38 tuổi, một nách bốn con thơ,
nhưng vẫn nắm quyền Chủ tịch điều hành Công ty Hancock Prospecting Pty Limited
(HPPL) và một tổ hợp nhiều công ty có tên HPPL Group. Tất cả đều là tài sản của
ông Hancock. Nhưng, ít ai ngờ, thời điểm đó, gia sản “thừa kế” của ông Hancock
còn là một đống nợ nần và tình trạng kinh doanh đang trên bờ vực phá sản.
 
Gina có cách nói chuyện mềm mỏng, tính tình kín đáo, nghiêm trang, nhưng
khi ứng xử trong công việc dường như lại thành một người khác. Không ít người
làm việc dưới quyền Gina truyền tai nhau việc “người đàn bà thép” này gửi email
giao việc cho họ vào bất cứ lúc nào, ngày cũng như đêm. Những người khác thì kể
về sự nhẫn tâm và sự ám ảnh về việc kế thừa vị trí hàng đầu trong kinh doanh của
cha. Có người nhận xét: “Bà ấy nghiện công việc đến mức công việc như thấm vào
máu”. Người khác lại nhớ: “Bà ấy làm việc như điên và không chịu nghỉ phép, nghỉ
lễ gì cả”.
 
Trước khi bất hòa với mẹ, Bianca (con gái lớn của Gina) từng than phiền là
cô cảm thấy nghẹt thở khi làm việc với mẹ.

Bà có hai trợ lý riêng, luân phiên
làm việc trong ngày để phục vụ bất cứ thứ gì cho bà. Một cựu nhân viên cao cấp
của Gina rất ấn tượng về tinh thần làm việc của Gina: “Bà luôn có mặt để chắc
rằng mọi việc đều được chỉ đạo kịp thời. Tôi chưa từng gặp ai khác có thể nói về
công việc trong chín giờ liền như bà ấy. Bà ấy tận tụy đến kiệt sức”. Robert
Duffield, một trong những người chuyên viết tiểu sử cho ông Hancock, nhận xét:
“Gina cố gắng cư xử nhã nhặn với mọi người nhưng khi người ta làm Gina thất
vọng, trái ý, hoặc tìm cách đe dọa bà thì ánh mắt thân thiện thường ngày ấy sẽ
lóe lên thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo của thép. Gina không nổi giận, bà ấy biết đó
là thứ cảm xúc thiếu kiểm soát. Gina luôn xem thường những ai đánh mất sự kiểm
soát bản thân vì bất kỳ lý do gì”. Gina là kiểu mẫu lãnh đạo có thể truyền cảm
hứng về sự tận tụy và xả thân cho người này nhưng lại khiến người khác phải… nổi
loạn.
 
Gina là nhân vật báo giới rất khó tiếp cận. Một người quen Gina lâu năm
cho biết, bà chia thế giới này thành hai loại: bạn hoặc thù, nếu bạn không ủng
hộ bà ấy, bạn sẽ bị xem là chống lại bà ấy. Phóng viên là giới mà Gina dễ liệt
vào loại không phải bạn bè. Gia đình Rinehart sống ở hai khu nhà bề thế có hệ
thống camera khắp nơi, những cánh cổng luôn đóng kín, có gắn những tấm bảng với
hai dòng chữ “hàng rào điện”, “điện áp cao”. Không ưa giới truyền thông nhưng
năm 2011, Gina Rinehart lại nhảy vào lĩnh vực truyền thông khi mua 10% cổ phần
của Hãng phát thanh truyền hình Ten Network Holdings và tham gia vào hội đồng
quản trị cùng với các tỷ phú khác như James Packer, Bruce Gordon và Lachlan
Murdoch (con trai của Rupert Murdoch). Sau đó, bà lại mua 2% cổ phần của nhà
xuất bản báo chí Fairfax. Điều này chứng minh phần nào sự nhạy bén và tầm nhìn
chiến lược trong kinh doanh của Gina.

Vợ chồng ông Hancock bên cạnh con gái Gina, con rể và cháu ngoại đầu tiên


Đời riêng gập ghềnh

Khi còn là thiếu nữ, Gina gặp Greg Milton lúc cả hai làm việc ở Wittenoom.
Năm 1973, Gina mới 19 tuổi đã kết hôn với Greg. Họ có hai con, John Langley,
Bianca Hope. Năm 1979, họ ly thân rồi ly hôn vào năm 1981. Hai năm sau, Gina 29
tuổi, tái hôn với Frank Rinehart, một luật sư người Mỹ đã 57 tuổi và có thêm hai
con gái Ginia và Hope.

Gina khen Frank là “người tốt nhất tôi được biết”. Frank
chia sẻ cuộc sống gia đình, khi thì ở Úc, lúc ở Mỹ. Trong một email, Frank bộc
bạch: “Gina không thích chuyện nhà xuất hiện trên mặt báo, tôi tôn trọng mong
muốn của vợ và từ chối mọi cuộc phỏng vấn”. Gina cũng là “tập hai” của Frank.
Người vợ đầu Chris Rinehart, một nhân viên điều phối bay ở Idaho (Mỹ), đã có một
con với Frank. Không may, năm 1990, Frank qua đời, Gina lại độc thân lần nữa.

Năm 1997, báo chí từng đề cập chuyện Gina phải bí mật thỏa thuận với cựu
vệ sĩ Bob Thompson do anh này cho biết là bị quấy rối tình dục. Trong một bài
báo dài, Thompson kể, Gina mê tít anh ta và muốn kết hôn, dù anh ta đã đính hôn
với người khác. Thompson bày tỏ sự thương cảm với Gina: “Bà ấy cô đơn khủng
khiếp. Gina không có đời sống xã hội phong phú, cô ấy chỉ biết đến công việc”.

Khi phóng viên hỏi Gloria Schultz (bạn thân của Gina) là Gina có hạnh phúc
không, Gloria trả lời: “Hầu như cô ấy luôn vui vẻ, nhưng cô ấy phải hy sinh
nhiều khi sống dưới cái bóng lớn của cha. Đó là một cuộc chạy đua không hề dễ
dàng với Gina”.
 
 ***
 
Gina Rinehart – “Người đàn bàn thép” của nước Úc, dù “tiền đầy túi” nhưng
trái tim vẫn bị tổn thương vì ba trong bốn người con của bà đã lôi bà ra tòa.
Đây không phải lần đầu tiên Gina Rinehart đối diện với “cuộc chiến” gia đình.

  • Theo Thục Oanh (Phụ nữ TP.HCM)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x