Tiểu sử “dễ thương” của ứng viên Tổng thống Nga

03/03/12, 10:03 Chuyện lạ

Tỉ phú Mikhail Prokhorov

Mikhail Prokhorov sinh ngày 3/5/1965 tại Moscow. Khi còn nhỏ, Mikhail Prokhorov thích chơi cờ vua. Khi lớn lên thì Prokhorov rất mê xem các bộ phim về Rambo.


Khi là sinh viên, Prokhorov kiếm được khá tiền nhờ kinh doanh quần jeans.

 

Sau đó, Prokhorov gia nhập Đảng Cộng sản của Liên Xô. Từ năm 1993-2001, ông là chủ tịch của ngân hàng ONEK-SIM.


 

Từ 2001-2007: Là Tổng giám đốc của Norilsk Nickel. Prokhorov bình luận là “không rõ” về vụ nã pháo vào tòa Nhà Trắng của Nga vào tháng 10/1993.


 

Theo tỉ phú này, có hai nhóm đang mắc kẹt trong một cuộc chiến vì ảnh hưởng kinh tế tại Caucasus.


 

Mikhail Prokhorov là một cử nhân, còn chị gái của ông là Irina Prokhorova lại là Tổng biên tập của tạp chí Novoye Literaturnoye Obozreniye. Ông có sở thích là đấm bốc, bóng rổ, đá bóng, trượt tuyết, lướt sóng.


Ứng viên Gennady Zuganov


 

Ông sinh vào ngày 26/6/1944 tại ngôi làng ở Mymrin, quận Znamesky vùng Orel, trong một gia đình trí thức. Cả cha mẹ ông đều là giáo viên. Ông có sở thích chơi bóng chuyền.

Năm 1961, ông dạy môn vật lý, toán học và các nguyên tắc bảo vệ chống hạt nhân tại trường học.


Năm 1969, ông tốt nghiệp ngành vật lý và toán học tại trường Đại học Sư phạm Orel.


 

Sau các sự kiện vào tháng 8/1991, ông trở thành một trong những nhà tổ chức của phong trào tái thiết Đảng Cộng sản. Kể từ năm 1993, ông trở thành nhà bình luận chính trị cho tờ Nước Nga Xô Viết


 

Vào tháng 10/1993, khi Nhà Trắng (Nga) bị tấn công, ông xuất hiện trên truyền hình và kêu gọi mọi người không nên ra đường.


Ông trở thành ứng viên Tổng thống từ năm 1996 với 32,3% số phiếu bầu trong vòng 1 và 40,31% trong vòng hai.


Ông đã kết hôn và có một con trai, một con gái, 7 người cháu trai và một cháu gái. Sở thích của ông là bóng chuyền, billard, trồng hoa.


Ứng viên Sergei Mironov


 

Ông sinh ngày 14/2/1953 tại thành phố Puskin (St. Petersburg). Khi còn nhỏ, Mironov mơ ước sau này trở thành một nhà địa chất học.


 

Ông có 5 bằng tốt nghiệp các ngành kỹ thuật, kinh tế, luật, triết học và quản trị công.Tại trường đại học, ông là một thành viên năng động của đoàn thanh niên Kosomol, phó bí thư của ủy ban Kosomol của trường về tư tưởng nhưng không gia nhập đảng Cộng sản. Năm 1991, ông được thuyết phục rằng các nỗ lực của Ủy ban khẩn cấp Nhà nước sẽ thất bại, và tin rằng người dân cần tự do.


 

Năm 1993, ông được chứng nhận là chuyên gia hàng đầu trong công tác an ninh tại Bộ Tài chính.


Năm 1994, ông được bầu làm đại biểu Hội đồng lập pháp của St. Petersburg.Ngày 5/12/2011 ông được bầu làm Chủ tịch của Hôi đồng Liên bang. Ngày 8/6/2011, ông trở thành đại biểu của Duma Quốc gia.


 

Năm 2006, sau khi Shamil Basayev bị tiêu diệt, khi trả lời câu hỏi “Có phải bây giờ chiến tranh thực sự chấm dứt?”, ông trả lời: “Ở đây chẳng bao giờ có chiến tranh cả”.

Sở thích của ông là sưu tập đá, đọc sách, câu cá. Thú cưng của ông là một chú mèo Anh có tên là Agat.


Ứng viên Vladimir Zhirinovsky


Zhirinovsky sinh ngày 25/4/1946 tại thành phố Almaty, Kazakhstan (trước kia tuộc Cộng hòa Xã hội Xô Viết Kazakh). Cha của ông là Wolf Edelstein tốt nghiệp tại Đại học Grenoble tại Pháp với 2 bằng đại học. Mẹ của ông làm việc tại quầy cafe của học viện thú y.

Khi còn nhỏ, Zhirinovsky thích sưu tập huy hiệu và đồng xu. Ông tốt nghiệp xuất sắc tại Học viện Ngôn ngữ phương Đông tại Đại học quốc gia Moscow năm 1970 và khoa Luật của Đại học Quốc gia Moscow năm 1997.


 

Vladimir Zhirinovsky không gia nhập Đảng Cộng sản. Tháng 12/1994, ông ủng hộ cuộc chiến tranh tại Chechnya. Ông là ứng viên Tổng thống từ năm 1996, với 5,78% số phiếu bầu.


Ông đã kết hôn và có hai người con trai, hai cháu nội. Vợ ông là Golina Lebedeva, một tiến sĩ ngành sinh học. Sở thích của ông là sưu tập nắp chai bia. Thú cưng của ông là một chú mèo và một chú chó bun (giống chó đầu to, khỏe và dũng cảm của Anh) tênl à Komod.


Thủ tướng Vladimir Putin

 

Vladimir Putin sinh ngày 7/10/1952 tại Leningrad. Cha ông là một quản đốc và mẹ là một y tá. Ở trường, ông chơi đấm bốc, judo (đai đen)


 

Năm 1975: ông tốt nghiệp ngành Luật, tại Đại học Tổng hợp Leningrad và trường KGB số1.


 

Năm 1985-1990: Ông công tác tại Đông Đức theo nhiệm vụ của KGB.

Năm 1990: ông trở thành cố vấn cho ông Anatoly Sobchak, Thị trưởng thành phố Leningrad.


 

Ông không làm bất kỳ công việc xã hội nào, và từng là thành viên của Đảng Cộng sản. Tháng 8/1996, ông đến Matxcova và làm việc trong Văn phòng Tổng thống Boris Yeltsin.


Ông kết hôn với bà Lyudmila Putin, và có hai con gái: Maria (1985) và Katerian (1986). Sở thích của ông là trượt tuyết và có hai chú chó cưng.


Theo Lê Thu

Vietnamnet/RIA

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x