Xem voi thi hoa hậu màu mè và chơi polo ở Ấn Độ

16/02/12, 13:46 Chuyện lạ

Voi là loài vật rất linh thiêng đối với người Ấn Độ. Trong thần thoại Ấn Độ, Ganesh là một vị thần mình người đầu voi, người bảo trợ cho khoa học và nghệ thuật. Còn Indra – vua của các vị thần thường cưỡi trên một con voi có năm đầu. Với ý nghĩa thiêng liêng như vậy, voi còn là loài vật biểu tượng cho nhiều thế hệ hoàng tộc Ấn Độ.

Vào khoảng cuối tháng 2 đầu tháng 3 hàng năm, một lễ hội voi hoành tráng được tổ chức tại thành phố Jaipur, bang Rajasthan, miền Tây Bắc Ấn Độ. Lễ hội này được tổ chức cùng lúc với lễ hội Holi (lễ hội Sắc màu) nổi tiếng. Trong dịp này, những con voi sẽ được trang trí sặc sỡ bằng vải lụa, vòng xuyến và sơn màu để tham gia một cuộc thi nhằm tìm ra chú voi đẹp nhất.

Một điều thú vị là chỉ những chú voi cái mới được tham gia cuộc thi này mà thôi. Có lẽ những “cô voi” thì phù hợp hơn với những bộ trang phục diêm dúa nhiều màu chăng? Các “thí sinh” sẽ diễu hành một lượt trước mặt ban giám khảo. Nếu bạn là du khách tham gia lễ hội, bạn sẽ có cơ hội được mời vào một vị trí cầm cân nảy mực đấy!

Những người chủ voi (gọi là “mahawat”) thường dành rất nhiều thời gian chuẩn bị công phu cho voi nhà mình. Họ sẽ vô cùng vinh dự nếu voi của mình đoạt giải nhất.

Bên cạnh đó, du khách còn được tham gia triển lãm Gaj Shringar, nơi quy tụ nhiều món đồ trang sức và cả những chiếc ngà voi của vương công quý tộc ngày xưa.

Một phần không kém phần sôi nổi của lễ hội là cuộc thi polo trên lưng voi. Polo là môn thể thao truyền thống của Ấn Độ, trong đó người chơi dùng gậy đánh bóng. Nhưng các cầu thủ sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều khi phải vừa chơi bóng, vừa điều khiển những chú voi to lớn di chuyển theo ý mình.

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Tà đạo?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

    Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

    Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Thế nào là Tà đạo?

    Thế nào là Tà đạo?

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

x