Giải quyết vấn đề nan giải của công ty Xe Lửa Indonesia

14/02/12, 09:06 Chuyện lạ

Tưởng tượng Anh/Chị là Giám Đốc hãng xe lửa Indonesia. Ở thành phố Jakarta mấy chục năm nay có một vấn đề không thể nào giải quyết được.

Khách không trả tiền mua vé, vài phút trước khi xe lửa lăn bánh thì người ta ào vào, leo ngồi trên mui xe hay bám vào thành cửa. Số người đi lậu này hầu hết là thanh niên trẻ tuổi, với dân số đông hơn kiến, không thể nào có đủ quân lính đối phó, ngăn chận họ vào nhà ga được.

Nhiều nơi dọc sát nhà ga là nhà dân chúng, không có hàng rào chắn, ai nhẩy lên xe lửa cũng được. Năm 2008, số người bị điện giật chết hay rớt xe lửa chết là 53 người. Năm 2011 có 11 người chết. Anh/Chị sẽ tìm giải quyết như thế nào?

Image

Image

Image

Image

1. Giáo dục dân chúng tôn trọng luật lệ nhà nước, không nên phá
vỡ kỷ cương?
– Họ đã làm rồi, vô hiệu quả, chẳng ai nghe lời.

2. Mướn những ban nhạc “xịn” ở những trạm xe lửa hát những
bản nhạc khuyến khích dân chúng tôn trọng an toàn, đừng leo lên
mui?
-Cũng đã làm. Vô ích, chẳng ai nghe.

Image

3. Lấy sơn xịt vào những người ngồi trên nóc xe? –
Cũng đã làm, họ lấy áo mưa che chống đỡ. Chính phủ tốn
thêm tiền mua sơn.

Image

4. Lấy dầu nhớt trét trên mui xe để ai ngồi bị trơn trợt? -Đã làm.
Khách chống phương pháp này bằng cách mang theo bao bố,
vải để lau dầu cho khô.

5. Đem hàng rào kẽm gai buộc lên mui xe? -Đã thi hành biện
pháp này luôn. Dân chúng đem kìm cắt kẽm gai, tháo vất bỏ.

Image

6. Dàn lính dọc theo hai bờ đường, dùng đại liên bắn rã cho họ
rớt xuống hàng loạt, chết… tía khách đi lậu cho rồi?
No! Nước
Indonesia là xứ văn minh, ai lại làm chuyện kém văn hóa như thế!

Image

Nếu Anh/Chị chịu thua vô điều kiện thì Công ty xe lửa Indonesia
vừa mới tìm ra một phương pháp mới nhất mà họ nghĩ sẽ rất
hữu hiệu để giải quyết vấn đề này, vừa rẻ tiền, vừa chẳng tốn nhân công, vừa được việc nhà nước:

Dọc theo đường xe lửa, họ dựng lên những cây sắt ngang. Trên những cây sắt ngang này họ giăng chừng 12 dây xích đeo lủng lẳng những trái sắt hay xi-măng tròn to bằng quả bưởi chỉ cách mui độ hai, ba tấc. Ai ngồi trên mui, khi xe lửa chạy đến cột ngang này thì sẽ bị những trái sắt đập, một là hộc gạch, hai là rớt khỏi mui xe!

Image

Image

Image

Image

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Tà đạo?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

    Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

    Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Thế nào là Tà đạo?

    Thế nào là Tà đạo?

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

x