Chị em xa cách 60 năm tìm được nhau nhờ Facebook

28/01/12, 11:39 Chuyện lạ

– Vài tháng sau khi gia nhập Facebook, bà Plumridge nhận được một tin nhắn trên mạng xã hội này: “Chị nghĩ mình là chị gái của em. Nếu em đúng là em gái chị, chị có thể gọi cho em được không?”.

Bà Evelyn Plumridge, 60 tuổi, đã làm nhiều cách để tìm lại người chị ruột bị thất lạc của mình: đăng quảng cáo trên báo, liên lạc với các tổ chức xã hội, tổ chức cho nhận con nuôi, song tất cả đều không có kết quả. 

Dù đã nhiều năm trôi qua, song Plumridge cũng vẫn không từ bỏ hi vọng tìm lại gia đình và người thân: “Tôi đã hứa với mẹ rằng sẽ không bao giờ bỏ cuộc”.

Nhờ sự khuyến khích của cô cháu gái, bà Plumridge tham gia mạng xã hội Facebook. Chỉ vài tháng sau đó, một tin nhắn từ một thành viên khác của mạng này được gửi tới bà: “Chị nghĩ mình là chị gái của em. Nếu em đúng là em gái chị, chị có thể gọi cho em được không?”.

Sau khi nhận được tin nhắn đáp lại đầy thiện chí, chủ nhân của tin nhắn – bà Jan Stevens đã lập tức gọi điện cho người mà bà cho rằng là em gái thất lạc gần 60 năm của mình.

 

Khoảng 60 năm trước đây, khi bố mẹ chia tay, cô em gái út Evelyn, 6 tháng tuổi, được ở lại cùng mẹ ở Graveseed (Kent). Còn chị gái Jan Stevens, 18 tháng tuổi, cùng anh trai được gửi vào trại trẻ mồ côi. Bà Stevens đã ở lại đó tới năm 8 tuổi rồi được một gia đình ở Canada nhận nuôi.

Theo bà Plumdridge, 2 chị em khá giống nhau: “Chị Jan đã bị liệt và tôi cũng thế. Chúng tôi đều gặp tai nạn trong cùng 1 năm và cùng bị thương ở lưng”. Thậm chí, “chị ấy để tóc giống tôi và sở thích của cả 2 cũng giống nhau”.

Kể từ khi liên lạc lại với nhau, hai chị em đều vẫn thường xuyên trò chuyện mỗi tuần qua điện thoại và gửi tin nhắn qua lại trên Facebook hàng ngày.

Dù với bà Stevens, di chuyển từ nơi này sang nơi khác là điều khó khăn, song “không thể cản tôi tới gặp em gái mình”. Cả hai đã có lễ Giáng Sinh bên nhau tại thành phố quê hương mình. Đó cũng là lần đầu tiên họ gặp mặt nhau sau từng ấy năm xa cách.

Lê My (theo BBC)

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Tà đạo?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

    Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

    Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Thế nào là Tà đạo?

    Thế nào là Tà đạo?

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

x