Lao động trẻ em trong các làng mỏ Ấn Độ

24/05/11, 08:56 Tin Tổng Hợp

Ấn Độ đã nâng cao các tiểu chuẩn an toàn hầm mỏ và cấm lao động trẻ em nhưng các lỗ hổng trong luật pháp liên bang khiến tình trạng lạm dụng lao động trẻ em vẫn diễn ra tràn lan.

Các công nhân làm việc tại một bãi than ở quận Jaintia Hills, bang Meghalaya, phía đông bắc Ấn Độ.

Các thợ mỏ đi trên những chiếc thang ọp ẹp được làm bằng các cành cây để lên xuống các mỏ than.

Cậu bé Fight, được tin là mới 8 tuổi, đang làm việc tại một bãi than. Các trường học địa phương, vốn miễn học phí cho học sinh, gặp khó khăn trong việc thuyết phục các bậc phụ huynh cho con cái họ đi học vì trẻ em được xem là một nguồn thu của gia đình.

Lương trả cho các thợ mỏ dã cám dỗ nhiều em nhỏ bỏ học để đi làm.


Nhưng giá thuê nhân công ở đây vẫn rẻ hơn nhiều so với chi phí mua máy móc.


Chhai Lyngdoh, 14 tuổi, kiếm được 5 USD mỗi ngày tại một mỏ than.

Adbul Kyaum, 12 tuổi, đội than để đổ vào máy nghiền.

Một cần trục đưa các công nhân lên mặt đất từ hầm mỏ sâu 91m.

Một công nhân di chuyển trong hầm mỏ.


Trong khi các trẻ em khác được đến trường hàng ngày, nhiều trẻ em tại các làng mỏ ở Ấn Độ phải lao động kiếm tiền ngay từ khi còn nhỏ.

Các công nhân trẻ gần một bãi than.


Các thợ mỏ trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc.


Kala Rai tham dự một lớp học tiếng Anh. Cô bé từng làm việc tại các mỏ than trong 6 tháng nhưng đã trở lại trường để tiếp tục học.


Những xe tải chở than và các phương tiện khác di chuyển trong đêm trên một con đường sau khi bị ngừng lại do một tai nạn giao thông.

Tiệm tạp hoá gần một bãi than.

An Bình

Theo Los Angeles Times

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x