Quốc đảo không có thứ Sáu

03/01/12, 10:29 Chuyện lạ
Thứ Sáu đã biến mất tại quốc đảo Samoa, người dân đi ngủ vào tối thứ Năm và thức dậy đã là sáng thứ Bảy. 

Có khi nào bạn ước được bỏ qua một ngày trong tuần? Cứ ngỡ rằng đó là điều không thể, nhưng nó đã thực sự xảy ra với những người dân đảo Samoa thuộc Thái Bình Dương. Trước đây Samoa là đất nước cuối cùng trên thế giới thấy hoàng hôn, nhưng giờ đây lại là quốc gia đầu tiên đón bình minh.

Đây không phải là một chiêu quảng cáo, thu hút du khách tới ngắm bình minh đầu tiên trong ngày. Việc chuyển múi giờ chỉ nhằm mục đích gần gũi hơn với các đối tác thương mại chính về thời gian.

Samoa từng chậm hơn London 10 tiếng, chậm hơn New York 5 tiếng và quan trọng là gần như chậm hơn Australia và New Zealand cả một ngày. Bởi vì hầu hết các hoạt động kinh tế của Samoa được thực hiện với Australia và New Zealand, chính phủ quốc đảo tin rằng việc thay đổi thời gian sẽ giúp họ có lợi hơn trong giao dịch thương mại.

Thủ tướng Samoa, ngài Tuilaepa Sa’ilele Malielegaoi phát biểu: “Khi làm việc với New Zealand và Australia, chúng tôi đã mất hai ngày làm việc trong tuần. Trong khi ở đây là thứ Sáu thì ở New Zealand là thứ Bảy và khi chúng tôi tới nhà thờ vào Chủ Nhật, họ lại đang đàm phán công việc ở Sydney và Brisbane”.


Vị trí quần đảo Samoa so với đường đổi giờ quốc tế

Samoa nằm giữa Hawaii và New Zealand, cách đường Đổi ngày quốc tế khoảng 20 dặm, nhưng điều này đã bị thay đổi để điều chỉnh phù hợp với kế hoạch của đất nước. Quốc gia này thay vì chậm 21 tiếng so với Sydney, nay đã nhanh hơn 3 tiếng đồng hồ. Các mùi giờ gốc được thống nhất vào năm 1892, để phù hợp với các thương nhân Mỹ ở California. Nhưng qua thời gian, đối tác kinh tế chính của Samoa hiện nay lại là Úc và Trung Quốc.

Riêng khu vực đảo Samoa thuộc Mỹ thì không thực hiện việc thay đổi này. Điều đó có nghĩa là trên quần đảo Samoa, bạn có thể tổ chức ngày sinh hay các ngày kỷ  niệm hai lần trong một năm.

 

Diệu Quỳnh Theo Sky News

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x