Làng nghèo trúng xổ số lớn nhất thế giới

24/12/11, 07:15 Chuyện lạ

Người dân ở một làng hẻo lánh của Tây Ban Nha có cơ hội thoát khỏi cảnh nghèo túng sau khi trúng một phần trong gói 3 tỷ USD của giải xổ số lớn nhất thế giới.

Những người trúng xổ số El Gordo ở Tây Ban Nha bật sâm panh ăn mừng. Ảnh: EPA

Những người dân ở làng Granen, tỉnh Huesca, đông bắc Tây Ban Nha, hôm qua trở thành những người may mắn trúng giải xổ số lớn nhất thế giới El Gordo, tên tiếng Anh là The Fat One. Tổng cộng 1.800 vé có dãy số may mắn 58268 đã được bán ra ở Granen, nghĩa là sẽ có từng đó người dân làng trúng giải thưởng trị giá hơn 520.000 USD.

“Thật tuyệt vời”, Pilar Azagra, một chủ hàng xổ số địa phương sung sướng nói. “Tôi ngây cả người khi dãy số bất ngờ hiện ra và mọi người đổ xô đến tiệm của tôi”, cô nói và kể rằng nhiều người trong gia đình cũng mua xổ số El Gordo. Dân làng Granen đã nhảy múa, hát hò và ăn mừng suốt ngày hôm qua vì niềm vui bất ngờ này.

BBC cho hay 7 công ty nhỏ ở Granen đã phải đóng cửa vì khủng hoảng kinh tế ở Tây Ban Nha, khiến nhiều người dân lâm vào cảnh thất nghiệp. “Đây là giải thưởng bù đắp cho một năm tồi tệ”, Susana Perez, chủ một công ty bảo hiểm ở Granen nói. “Chúng tôi đã làm việc như những con la”.

El Gordon không chỉ là giải xổ số lớn nhất thế giới mà còn là giải lâu đời nhất hiện nay. El Gordon sẽ kỷ niệm 200 năm thành lập vào năm tới. Năm nay, tổng giá trị giải thưởng 3,3 tỷ USD của El Gordon đã được trao đến những người trúng thưởng trên khắp Tây Ban Nha.

Theo Vnexpress

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x