Đơn xin nghỉ học với lý do hẹn gặp người ngoài hành tinh

23/12/11, 19:31 Chuyện lạ

Một nam sinh đang học năm thứ nhất đã xin nghỉ học với lý do “em sẽ bị người ngoài hành tinh bắt cóc và đưa đến hành tinh khác”.

Và điều còn sốc hơn là nhà trường đã đồng ý với lý do này và phê chuẩn đơn xin nghỉ học của bạn ấy.

Chuyện xảy ra vào ngày 14/12/2011 tại trường đại học Đại Nam (Đài Loan, tên quốc tế của trường là National University of Tainan) và vẫn đang khiến cho toàn bộ sinh viên trong trường cũng như giới truyền thông địa phương vô cùng sửng sốt.

Ngày 14, trong hai giờ đồng hồ, cậu sinh viên này đã viết một tờ đơn xin nghỉ học vào ngày hôm sau (tức là ngày 15/12). Cậu đưa ra lý do xin nghỉ vì “sẽ bị người ngoài hành tinh bắt cóc”.
Trong lá đơn của mình, cậu còn viết thêm rằng: “Người ngoài hành tinh báo rằng họ sẽ giữ em làm con tin và đưa em đi đến một hành tinh còn chưa được đặt tên”.

Đơn xin nghỉ học với lý do hẹn gặp người ngoài hành tinh - Tin180.com (Ảnh 1)
Hình ảnh đĩa bay trên nóc của trường được một tờ báo minh họa.

Không hiểu vì lý do gì mà cán bộ của phòng quản sinh đã đồng ý với lá đơn hết sức bất thường này. Và theo quy định thì mỗi học sinh nếu xin nghỉ học, sẽ được lập một hồ sơ tóm tắt tên, tuổi, lớp học, và lý do nghỉ học. Nhà trường sẽ đồng ý và đăng hồ sơ này lên web trực tuyến của trường để các học sinh khác cũng biết được.

Ngay lập tức, hồ sơ xin nghỉ của cậu sinh viên năm nhất này cũng được đăng trên mạng, các sinh viên khác nhìn thấy và vô cùng sửng sốt. Họ đã chụp lại màn hình máy tính toàn bộ hồ sơ xin nghỉ, còn khoanh vào lý do “Bị bắt cóc bởi người ngoài hành tinh” và dấu “Đã được phê duyệt” của cán bộ quản sinh. Các sinh viên bàn tán câu chuyện này khắp mọi nơi, và cho rằng nhà trường thật thiếu công bằng còn cậu bạn kia chắc là mắc bệnh hoang tưởng.

Đơn xin nghỉ học với lý do hẹn gặp người ngoài hành tinh - Tin180.com (Ảnh 2)
Hồ sơ xin nghỉ học của cậu ấy được các sinh viên chụp lại và bàn luận.

Tin sốc này cũng nhanh chóng đến tai các cơ quan truyền thông, và khi các tờ báo địa phương tìm đến tận trường để làm rõ, thì lãnh đạo trường đã giải thích rằng: cậu sinh viên kia đã gây nên một trò đùa mà không nghĩ tới ảnh hưởng nghiêm trọng của nó, còn cán bộ phòng quản sinh đã click nhầm nút trên máy tính, thay vì “không đồng ý” cho nghỉ thì cô ấy đã click chuột sang nút “đồng ý”, cô giáo này cũng là một người có trình độ non kém về máy tính.

Trường Đại Nam cũng đảm bảo rằng sẽ không để lặp lại chuyện này một lần nữa và cả cậu học sinh năm nhất lẫn cô giáo kia đều bị khiển trách.

(theo kenh14)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x