Cụ bà 78 năm không khát nước

16/12/11, 06:43 Bí ẩn
Cụ Narasamma, 92 tuổi, ở Bangalore miền Nam Ấn Độ cho biết, suốt 78 năm qua cụ chưa một lần “khát nước” kể từ năm lên 14 tuổi.
 

Cụ Narasamma.
Đối với nhiều người điều này dường như thật khó tin. Nhưng với các thành viên trong gia đình cụ Narasamma thì hoàn toàn không như vậy.
Cụ Narasamma tâm sự rằng khi mới 14 tuổi, cụ đã mắc phải một chứng bệnh kỳ lạ khiến cổ họng lúc nào cũng khô rát, cụ đã phải uống mỗi ngày 10 lít nước. Tuy nhiên sau đó, cơ thể đã bị sưng phồng lên, Narasamma không thể kiểm soát được tứ chi.
 
Quá sợ hãi trước sự việc, bố mẹ của Narasamma lúc đó đã đưa cụ tới bác sĩ để khám, và bác sĩ đã đưa ra một liệu pháp trị liệu bằng cách xông hơi để loại bỏ lượng nước trong cơ thể trong vòng 48 ngày thông qua tuyến mồ hôi.
 
Sau đó, Narasamma đã cảm thấy khỏe hơn, nhưng cũng sau lần điều trị đó, cụ không bao giờ cảm thấy khát nước và dường như không muốn uống nước nữa, nhưng cơ thể vẫn hoạt động bình thường.
Khi được hỏi làm thế nào mà cụ có thể sống mà không cần uống nước, cụ Narasamma chia sẻ cụ chỉ uống thuốc Ayurvedic và mặc quần áo ướt vào mùa hè để cân bằng lượng nước trong cơ thể. Cụ chỉ ăn cơm trắng, trái cây khô và các loại ngũ cốc khô. Mỗi ngày cụ dành thời gian 5 tiếng để cầu nguyện, và cụ ăn chay 10 ngày trong một tháng.
Năm 2000, cụ Narasamma đã có chuyến du lịch Bắc- Nam (Ấn Độ) kéo dài 36 ngày mà không cần đến thức ăn hay nước uống. Cụ cho biết thêm, trong suốt cuộc hành trình đó, cụ chỉ uống duy nhất 3 ly cà phê.
 
Các bác sĩ cho biết, nước là yếu tố sống không thể thiếu đối với con người, tuy nhiên với cụ Narasamma, đây là một trường hợp vô cùng đặc biệt. Các bác sĩ sẽ tiến hành khám và theo dõi để kiểm nghiệm xem có đúng như cụ Narasamma nói không.
Cách đây vài tháng, cụ ông Prahlad Jani, cũng người Ấn Độ, đã làm cho các nhà khoa học ngạc nhiên khi có thể sống mà không cần nước và thức ăn trong 2 tuần.
 
Ông Prahlad Jani.

Theo Dantri

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

    Vì sao nói con người làm gì Thần đều biết, xem 3 chuyện này sẽ rõ!

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

    Quát mắng yêu quái nhưng vì sao Kỷ Hiểu Lam lại xấu hổ?

x