10.000 lồng tôm hùm hư hỏng do bão số 12, dân Phú Yên mất trắng

07/11/17, 09:02 Việt Nam

Hàng trăm gia đình ở xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, Phú Yên, mất trắng mùa tôm hùm khi hơn 10.000 lồng nuôi bị sóng đánh hư hỏng sau khi bão số 12 (Damrey) đổ bộ, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Dù không phải tâm bão số 12 – Damrey đổ bộ nhưng người dân vịnh Xuân Đài vẫn chịu thiệt hại lớn khi hàng nghìn lồng nuôi tôm hùm từ 4 – 7 tháng tuổi, sắp thu hoạch bị sóng đánh hư hỏng, mất tôm.

Sau khi bị sóng đánh hư hỏng, nhiều lồng tôm trôi ra biển, dạt vào vách núi và vào bờ thôn Vịnh Hảo, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu. Có lồng tôm bị gió hất lên cành cây, vào nhà dân sống cạnh biển.

Theo anh Nguyễn Văn Thể (thôn Vịnh Hảo, xã Xuân Thịnh), bão số 12 đánh hư tất cả các lồng, số ít còn sót lại được người dân vá lưới để thả lại xuống biển tiếp tục nuôi lại tôm hùm. Mỗi người dân trung bình nuôi từ 20 – 30 lồng tôm, có nhà nuôi đến 70 – 80 lồng tôm hùm.

Mỗi người dân trung bình nuôi từ 20 – 30 lồng tôm, có nhà nuôi đến 70 – 80 lồng tôm hùm. (Ảnh: Zing News)

Anh Thể nói: “Lâu nay chưa có cơn bão nào đổ bộ làm lồng tôm hư hỏng, mất sạch tôm như năm nay. Những năm trước trời mưa, lụt lớn nước ngọt đổ ra vịnh thì tôm chết. Lần này tôm vừa mất mà lồng còn hư hỏng, thiệt hại lớn lắm, có nhà lên đến mấy tỷ đồng. Vụ tôm hùm vừa qua tôi thả nuôi 1.000 con tôm giống. Tôm nuôi được 7 tháng rồi. Cơn bão ập đến đã cuốn đi tất cả. Tính cả tiền giống, tiền chi phí thức ăn, làm lồng bè thì nhà tôi đã mất khoảng 1 tỷ đồng”.

Hàng nghìn lồng tôm hùm dính chặt vào nhau cùng trôi dạt vào bờ biển ai cũng quặn lòng. “Chỉ còn 1 đến 2 tháng nữa gia đình tôi đã thu hoạch tôm hùm rồi, giờ bão cuốn đi sạch. Vừa mất không có tiền bán tôm còn không biết lấy tiền đâu trả ngân hàng. Cả nhà mong còn 1,2 lồng nhưng tìm hoài không còn, mất sạch rồi anh ơi”, anh Lê Khánh (45 tuổi, thôn Vịnh Hảo) buồn bã.

Cũng theo anh Khánh, người dân thôn Vịnh Hảo chỉ biết chắt chiu lại những lồng hư hỏng nhẹ để vá lưới, buộc thép thả lại xuống biển tiếp tục nuôi tôm. Nhiều nhà buộc phải làm lại lồng nuôi tôm mới với giá 5 – 7 triệu/lồng.

Lồng tôm hùm dính chặt vào nhau cùng trôi dạt vào bờ biển ai cũng quặn lòng. (Ảnh: Zing News)

Một tàu cá cũng bị bão số 12 đánh dạt vào bờ tại xã Xuân Thịnh. Bão số 12 được xem là cơn bão mạnh trong 30 năm qua đổ bộ vào 2 tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên.

Sau cơn bão 3 ngày, dù bị tổn thất nặng nề nhưng người dân vịnh Xuân Đài vẫn cố gắng gượng dậy, sửa chữa các lồng bè còn xót lại để tiếp tục mưu sinh. Bà con nơi đây vẫn tiếp tục công việc nuôi tôm hùm, ốc hương.

Một tàu cá cũng bị bão số 12 đánh dạt vào bờ tại xã Xuân Thịnh. (Ảnh: Zing News)

Theo báo cáo mới nhất ngày 6/11 của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, bão số 12 khiến 44 người chết, tăng 17 người so với báo cáo nhanh ngày 4/11 (trong đó, Quảng Ngãi 4, Bình Định 3, Phú Yên 1, Khánh Hòa 27, Lâm Đồng 3, Kon Tum 1, Đắk Lắk 1 và 4 người do sự cố tàu vận tải). 19 người hiện vẫn mất tích, số nhà bị sập đổ là 1.358 và bị tốc mái, hư hỏng là 114.866.

Theo Zing News

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x