10 ảnh minh họa cho thấy có con gái thật tuyệt

08/09/16, 08:14 Cuộc sống

Dĩ nhiên, một đứa trẻ dù trai hay gái đều là món quà quý giá. Nhưng một cô con gái sẽ cho người mẹ có cơ hội sống lại thời thơ ấu của mình một lần nữa, sẽ có người để cô chia sẻ tất cả những bí mật và trải nghiệm độc đáo. Và đó cũng là một dịp để có cái nhìn khác vào chính mình.

Hai mẹ con hào hứng đi xem những bộ phim “nữ tính”. (Ảnh: BrightSide)

Một ngày khi lớn lên, con gái sẽ tìm thấy con đường riêng của mình, nhưng trong những năm tháng đầu đời, những người mẹ chính là hình mẫu quan trọng để con gái nhìn vào.

Bài viết này dành tặng cho những người mẹ và các cô con gái cùng tất cả những điều tuyệt vời mà họ đã làm cùng nhau.

Cùng nhau nấu những món ăn ngon nhất từ trước đến nay và tạo ra một bầu không khí gia đình ấm cúng. (Ảnh: BrightSide)
Vui đùa như thể họ là 2 đứa trẻ. (Ảnh: BrightSide)
Cùng nhau đi du lịch và khám phá thế giới rộng lớn này. (Ảnh: BrightSide)
Diện quần áo đẹp vào những dịp đặc biệt. (Ảnh: BrightSide)
Tận hưởng những khoảnh khắc khó tả bằng lời
nhưng lại dễ dàng cảm nhận bằng trái tim. (Ảnh: BrightSide)
Múa hát say sưa trong những bài nhạc yêu thích. (Ảnh: BrightSide)
Trang điểm và làm đẹp cho nhau. (Ảnh: BrightSide)
Quên đi thời gian và chìm đắm vào thế giới của sự sáng tạo. (Ảnh: BrightSide)
Trò chuyện về mọi thứ trên đời, lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau. (Ảnh: BrightSide)

Theo BrightSide

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x