Vỡ mạch máu não, bị liệt nửa người, học Pháp Luân Công đã giúp tôi đứng dậy

Tưởng chừng phải đầu hàng với căn bệnh vỡ mạch máu não, bị liệt nửa người. Thế nhưng, điều kỳ diệu đã bắt đầu xuất hiện, căn bệnh của anh đã thuyên giảm và khỏi hoàn toàn…

Anh Ma Thành Thuận, 55 tuổi, quê ở: Xóm Rế, Khu Phố 6, Phường Phú Đông, Tp.Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.

Tôi sinh ra và lớn lên tại vùng biển, là thợ mộc đóng ghe tàu, tuy vất vả nhưng cũng là một niềm vui khi hoàn thành xong những chiếc tàu tốt cho ngư dân làm phương tiện đánh bắt. Tôi có gia đình và những đứa con ngoan, cuộc sống vợ chồng cũng đủ đầy và hạnh phúc.

Thế nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, năm 2012 tôi bỗng nhiên bị bạo bệnh trầm trọng, những cơn đau đầu dữ dội, đến mức tôi không thể tả bằng lời. Tôi vào các bệnh viện lớn tại Sài Gòn để thăm khám và chữa trị, bác sĩ bảo tôi bị chứng bệnh Viêm tuỷ cột sống cổ.

Từ năm 2012 đến 2014 đã tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền nhưng kết quả là bệnh tôi trở nên nặng hơn và cuối cùng bị liệt hoàn toàn. Từ đó tôi được gia đình đưa đi chữa trị khắp nơi, đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, từ Tây y chuyển sang Đông y rồi lại quay về Tây y.

Khi bị bệnh viện trả về nhà, tôi nghĩ cuộc đời tôi đến đây đã hết, nằm một chỗ, nói năng khó khăn, đầu đau dữ dội, tứ chi đau nhức, sống không bằng chết. Lúc bấy giờ tôi nghĩ mình không còn hy vọng gì nữa, toàn bộ sinh hoạt đều phải nhờ người thân giúp đỡ, vì tôi không thể trở mình, cũng như đi đứng, hoạt động, chỉ nằm đó mà đếm thời gian trôi. Nhiều lúc nước mắt lưng tròng nghĩ mình không lẽ phải chịu bó tay trước vận mệnh này, vì thế gia đình tôi đã quyết định chạy vạy khắp nơi đồng thời bán nhà để có tiền đưa tôi qua Mỹ điều trị.

Anh Thuận đang luyện tập bài công pháp số 2 trong môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Vậy là đầu năm 2016 tôi được gia đình đưa qua Mỹ, tại đây các bác sĩ chẩn đoán tôi bị chứng Vỡ mạch máu não tại vị trí đầu và cổ dẫn đến bị liệt nửa người và phải điều trị trong vòng gần 2 năm tại Mỹ, nhưng kết quả tôi chỉ thuyên giảm được 30%, có thể đứng dậy một chút nhưng tay vẫn không nhấc lên được, cơ thể vẫn đau nhức không thôi. Thấy không hết mà chi phí cũng cạn kiệt, hơn nữa tôi không thích nghi được với không khí lạnh ở Mỹ, nên tôi quyết định trở về Việt Nam vào cuối năm 2017.

Không ngờ lần này về quê hương may mắn đã mỉm cười với tôi, được vợ chồng người anh họ đến thăm và giới thiệu cho tôi môn tu luyện PHÁP LUÂN CÔNG. Anh chị nói rằng đây là môn tu Phật chân chính, trước đây anh chị cũng bị bệnh tật rất nhiều nhưng điều trị ở bệnh viện không khỏi và nhờ môn tu luyện này anh chị đã khỏe mạnh trở lại chỉ trong vòng vài tháng và cả gia đình anh đều đang tập luyện.

Tôi rất vui mừng nhưng lòng vẫn nhiều hoài nghi, nghĩ đến trước đây mình cũng có tâm muốn tìm Đạo để tu, nên lần này tôi quyết tâm học PHÁP LUÂN CÔNG, nếu không khỏi bệnh thì cũng gây dựng được nhân duyên với cửa Phật.

Anh Thuận đang đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” của môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Anh chị cũng chia sẻ với tôi rằng đây không phải là một môn khí công chỉ để chữa bệnh, nhưng nếu quyết tâm tu luyện Pháp môn này thì sức khỏe sẽ có nhiều chuyển biến tốt, vì vậy anh chị cũng khuyên tôi muốn học phải kiên định và giữ vững niềm tin vào Pháp môn, chiểu theo Pháp Sư phụ Lý giảng trong sách mà hành xử thì mọi điều tốt đẹp sẽ lại đến với tôi và gia đình.

Thế là tôi được anh chị đưa cho cuốn sách CHUYỂN PHÁP LUÂN và hướng dẫn tôi tập 5 bài công Pháp. Tôi chịu khó đọc sách và tập luyện, tuy nhiên tôi chỉ có thể đọc sách và tập bài thiền định số 5, vì 4 bài trước yêu cầu hoạt động tay chân.

Trong vòng hai tháng, điều kỳ diệu đã bắt đầu xuất hiện, từ không thể cử động và đi lại được, toàn thân đau nhức vậy mà dần dần tôi thấy thân thể thật nhẹ nhàng, đến tháng thứ 3 tôi có thể đi lại được và mọi sinh hoạt tôi có thể tự làm không còn nhờ vào người thân giúp đỡ nữa. Hiện nay tôi không còn uống bất cứ một viên thuốc nào cũng như không cần châm cứu phục hồi và tôi cũng đã có thể tập hết các bài công Pháp.

Anh Thuận đang luyện tập bài công pháp số 2 trong môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Thông qua tìm hiểu tôi biết rằng PHÁP LUÂN CÔNG hiện nay đã phổ truyền khắp nơi trên thế giới và nhận được sự yêu thích của rất nhiều người ở các quốc gia phát triển cũng như tại Việt Nam, riêng chỉ có Trung Quốc – nơi khởi nguồn của môn tu luyện chân chính này thì các học viên ở đó lại bị đàn áp một cách phi pháp, bị đánh đập tàn nhẫn, bị cực hình, ép buộc lao động cưỡng bức, bị tấn công tình dục,… và đáng kể hơn cả là bị cướp mổ nội tạng, đây là tội ác chưa từng có trong lịch sử nhân loại.

Suốt 19 năm qua, với mong muốn chấm dứt cuộc đàn áp phi lý và vô nhân đạo này tại Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công khắp thế giới đã phát tờ rơi và tài liệu nói rõ sự thật về cuộc bức hại ở Trung Quốc, tổ chức các cuộc thỉnh nguyện ôn hòa, hoặc xin chữ ký thỉnh nguyện,… để nói cho Chính phủ các nước cũng như người dân trên toàn thế giới biết sự thật về môn tu luyện này. Những hoạt động này đã trở nên phổ biến ở tất cả các quốc gia trên thế giới có người tu luyện Pháp Luân Công.

Tại Quảng trường Puerta del Sol ở trung tâm thành phố Madrid, người dân đã ký chữ ký để lên án cuộc tàn sát trực tiếp của ĐCSTQ về tội ác nội tạng. (Ảnh: minghui.org)

Chính những lời vu khống sai sự thật của chính quyền Trung Quốc đã khiến cho nhiều người tại Việt Nam hiểu nhầm cho rằng môn này là tà đạo, là làm chính trị. Tôi nghĩ rằng đối với sự việc gì ta cũng nên xem xét từ nhiều khía cạnh, PHÁP LUÂN CÔNG chỉ là môn khí công tốt cho sức khỏe và nâng cao đạo đức con người thông qua nguyên lý CHÂN – THIỆN – NHẪN.

Điều mà tôi tâm đắc nhất là môn tu luyện này có thể cải biến tâm tính của tôi từ một người cáu gắt, nóng nảy thành một người thân thiện, vui vẻ và có nội tâm an hòa. Bệnh tình thuyên giảm và con người tôi hiện tại rất sảng khoái. Cả gia đình tôi đang rất vui và hạnh phúc vì sự phục hồi kỳ diệu của tôi.

Tôi viết bài chia sẽ ra đây, rất mong những ai còn hiểu lầm về môn tu luyện này có thể minh bạch được chân tướng, học viên Pháp Luân Công không hề làm chính trị hay tham gia vào đảng phái chính trị nào cả. Điều mà các học viên Pháp Luân Công làm như phát tài liệu nói rõ sự thật về cuộc bức hại ở Trung Quốc, hoặc xin chữ ký thỉnh nguyện,…. đều là để góp phần mong muốn chấm dứt cuộc đàn áp vô nhân tính của ĐCSTQ lên những người dân lương thiện thực hành theo Chân Thiện Nhẫn tại đất nước Trung Quốc. Tội ác đó đã và đang tồn tại cho đến ngày nay cũng do chúng ta vẫn im lặng trước nó.  Thông qua bài chia sẻ này tôi cũng mong muốn rằng những ai đã và đang có hoàn cảnh giống như tôi trước đây, muốn tập mà chưa dám bước vào, thì hãy mau mau tìm hiểu và học tập, trăm phần lợi không có một phần hại.

Hơn 300 học viên Pháp Luân Công thắp nến thỉnh nguyện trước tòa tháp Eiffel. (Ảnh: minghui.org)

Điều tôi đã trải qua là không thể phủ nhận, rất nhiều người cũng đã trải nghiệm sự thần kỳ của Đại Pháp. Tôi muốn gửi thông điệp này đến với tất cả mọi người, mọi lứa tuổi từ nhỏ đến lớn, già trẻ đều phù hợp để tu luyện Pháp Luân Công.

Cũng mong muốn rằng tương lai sẽ có thật nhiều người dân tham gia tập luyện để đạt được thân thể khỏe mạnh và đạo đức thăng hoa, góp phần giảm thiểu tệ nạn xã hội cũng như gánh nặng về chi phí y tế cho đất nước, an sinh xã hội cũng sẽ được cải thiện.

Theo tansinh

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

Ad will display in 09 seconds

Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

Ad will display in 09 seconds

Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

    Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

  • Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

    Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

  • Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

    Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

  • Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

    Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x