Tìm thấy loài cá sấu nuốt được người

23/02/15, 11:40 Bí ẩn

Một loài cá sấu hoàn toàn mới, tên khoa học Crocodylus thorbjarnarsoni, có thể là loài cá sấu lớn nhất từng sống trên trái đất vừa được các nhà khoa học phát hiện.

Một loài cá sấu hoàn toàn mới, tên khoa học Crocodylus thorbjarnarsoni,có thể là loài cá sấu lớn nhất từng sống trên trái đất vừa được các nhà khoa học phát hiện.

Loài bò sát khổng lồ này từng sống trong các hồ nước ở Đông Phi khoảng 4 – 2 triệu năm trước và có thể đã từng nuốt nguyên được người tiền sử (con người thời kỳ đó chỉ cao khoảng 1,2 mét).

Hình minh họa so sánh kích thước của loài các sấu khổng lồ vừa tìm thấy với cá sấu sông Nile ngày nay, người tiền sử và người hiện nay.

Theo Christopher Brochu, giáo sư Đại học Iowa, căn cứ theo mẫu hóa thạch tìm được, loài cá sấu khổng lồ này khi trưởng thành có thể dài hơn 8 mét, to hơn cả con cá sấu lớn nhất từng được ghi nhận ở sông Nile với chiều dài gần 7 mét.

LiveScience cho biết, Christopher tình cờ tìm thấy mẫu hóa thạch này khi nghiên cứu các hóa thạch khổng lồ tại viện bảo tàng quốc gia Kenya ở Nairobi. Phải 4 người mới khiêng được hộp sọ của loài cá sấu này, vốn được khai quật từ Turkana Basin, khu vực quanh hồ Turkana, phía bắc Kenya.

Turkana Basin nổi tiếng với nhiều hóa thạch người sơ khai đã được tìm thấy tại đây. Giáo sư Brochu cho rằng, rất có thể một số người đã chết dưới hàm răng loài cá sấu cổ đại này.

Christopher cho biết: “Loài cá sấu này sống chung với tổ tiên chúng ta và có thể đã ăn thịt họ, thậm chí nuốt nguyên cả một người. Chúng tôi không tìm được hóa thạch con người bị cá sấu cắn, nhưng chúng rõ ràng to hơn cá sấu ngày nay, còn chúng ta thì nhỏ hơn hẳn loài cá sấu này, nên có lẽ chúng cũng không cần cắn nhiều.”

Loài cá sấu mới này không có liên hệ gì với loài cá sấu sông Nile. Ông cho biết: “Chúng tôi thực sự không biết loài cá sấu sông Nile có nguồn gốc từ đâu, nhưng loài cá sấu đó chỉ xuất hiện sau khi những loài cá sấu khổng lồ này biến mất.”

Phúc Nguyễn


Từ nhiều năm nay, các nhà khoa học vẫn đau đầu bởi một câu hỏi. Điều gì đã khiến cho tổ tiên của chúng ta thoát khỏi kiếp vượn người và tiến hóa mạnh đến như vậy?
Các nhà sinh vật học Anh và Úc, nói rằng nếu như trước đây chỉ mới suy đoán rằng cây cối có thể nói chuyện tình yêu với nhau, thì nay họ đã chứng minh, đó là sự thực.
Các nhà khoa học phát hiện những tế bào máu cổ xưa nhất trong vết thương của người băng Otzi, một chiến binh thời đồ đá bị chôn vùi dưới băng suốt 5.300 năm ở dãy núi Alps.

Theo VietnamNet

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x