Thế giới ngầm bí ẩn và trận chiến giữa tổ tiên người da đỏ ở Mỹ với những người khổng lồ

12/10/17, 09:20 Bí ẩn, Văn minh cổ đại

Người da đỏ Choctaw ở vùng Mississippi có một truyền thuyết rất thú vị kể về những chuyện xảy ra ở gò đất Nanih Waiya thời xa xưa, liên quan đến cuộc sống ngầm dưới lòng đất và những cuộc giao chiến với người khổng lồ của tổ tiên họ.

Choctaw Indians’ Legend Of Nanih Waiya Cave Mound – Mysterious Underground Realm Of Their Ancestors And Their Battle With Giants
Truyền thuyết của người da đỏ Choctaw về gò đất Nanih Waiya kể về vương quốc bí ẩn dưới lòng đất và trận chiến với những người khổng lồ. (Ảnh: Ancient Pages)

Tộc người da đỏ này đã kể rằng, cách đây rất lâu, tổ tiên của họ từng sinh sống trong một thế giới ngầm dưới lòng đất, nơi họ luôn xem là quê hương của dân tộc mình.

Trong suốt thời gian này, tổ tiên của người Choctaw đã bị những người khổng lồ xâm chiếm. Họ có thân hình cao lớn, da trắng, tóc vàng hoặc đỏ. Họ có lớp da rất dày và mang theo mình những vũ khí như rìu hoặc những chiếc dùi sắc nhọn.

Tộc người da đỏ Choctaw là hậu duệ của các dân tộc thuộc nền văn hoá Hopewell và Mississippian sinh sống ở khu vực thung lũng ven sông Mississippi.

Choctaw Indians’ Legend Of Nanih Waiya Cave Mound – Mysterious Underground Realm Of Their Ancestors And Their Battle With Giants
Ngôi làng của chủng tộc người da đỏ Choctaw. (Ảnh: ancientpages.com)

Đối với người Choctaw thì Nanih Waiya là một nơi rất linh thiêng. Gò đất này có một vài khe hở tự nhiên, một số khe đã được “phong ấn”.

Theo tộc người da đỏ này, những khe hở đó chính là lối dẫn đến một thế giới mà con người ngày nay chưa từng biết đến. Đó là một thế giới rộng lớn với hàng loạt các hang động. Nơi đây còn có một dòng sông ngầm kết nối với những “thế giới” ngầm khác bên dưới lòng đất.

Thời điểm đó, khi bị những người khổng lồ “da trắng” tấn công, tổ tiên của họ buộc phải trú ẩn bên trong gò đất qua nhiều thế hệ.

Choctaw Indians’ Legend Of Nanih Waiya Cave Mound – Mysterious Underground Realm Of Their Ancestors And Their Battle With Giants
Nanih Waiya là một gò đất tự nhiên cao khoảng 15m nằm ở trung tâm của thành phố Mississippi ngày nay. Gò đất này đã được người Hopewell sử dụng vào khoảng 1.700 năm trước. (Ảnh: Ancient Pages)

Sau nhiều thế hệ sống dưới lòng đất, tổ tiên người Choctaw đã sẵn sàng cho một cuộc giao tranh với những kẻ thù cao lớn. Họ đã sử dụng một loại phi tiêu tẩm độc được làm từ một loại nấm sống bên dưới lòng đất và nhờ đó đã giành được chiến thắng. Kể từ đó, họ quay lại mặt đất sống một cuộc sống hạnh phúc và ngập tràn ánh Mặt trời.

Về sau người Choctaw vẫn luôn xem đây là nơi đáng tôn kính và cả chút sợ hãi. Họ nói rằng bên trong gò đất này là nơi ẩn nấp của nhiều sinh vật siêu nhiên. Một trong số đó là Shampe, một sinh vật to lớn có hình dạng giống người và bốc mùi hôi hám. Ngoài ra còn có nhiều sinh vật huyền bí khác sống bên trong Nanih Waiya như người lùn và những con rắn khổng lồ.

Người da đỏ Choctaw vùng Mississipi.

Không chỉ có mặt trong truyền thuyết của người da đỏ Choctaw, chủng người khổng lồ da trắng còn xuất hiện trong truyền thuyết của những bộ tộc khác ở Mỹ như Comanches, Navajo,…

Tù trưởng Rolling Thunder của Comanches, một bộ lạc từ Đại Bình nguyên Bắc Mỹ đã môt tả về một chủng tộc người da trắng khổng lồ cổ đại vào năm 1857 như sau: “Không rõ bao lâu về trước, có một chủng tộc người da trắng, cao 10 feet, giàu có và mạnh mẽ hơn bất kỳ người da trắng nào hiện đang sống, định cư ở đây và trải dài trong một phạm vi rộng lớn khắp đất nước, trải dài từ khi Mặt trời mọc đến Mặt trời lặn. Những pháo đài được xây trên đỉnh các ngọn núi, bảo vệ các thành phố đông dân nằm ở dưới thung lũng“.

Họ đã vượt trội hơn những dân tộc khác về sự thịnh vượng, cả trước hay sau đó, trong tất cả mọi loại hình thủ công – họ đều rất dũng cảm và thiện chiến – cai trị đất nước mà họ đã chiếm được từ những người chủ cổ xưa với một bàn tay mạnh mẽ và ngạo mạn. So với họ thì những người da trắng ngày nay là những người lùn, cả về nghệ thuật lẫn vũ khí…“.

Vị tù trưởng giải thích rằng khi chủng người này lãng quên sự công bằng và lòng nhân ái, họ đã trở nên quá kiêu ngạo, Đấng Tối Cao đã loại bỏ họ và những gì còn lại trong xã hội của họ là những mô đất vẫn có thể nhìn thấy trên các cao nguyên. Câu chuyện của vị tù trưởng được cung cấp trên blog của TS. Donald Panther Yates, một nhà nghiên cứu và tác giả của nhiều cuốn sách về lịch sử người Mỹ bản địa.

Ngoài ra, TS. Yates cũng viết về truyền thuyết của người Navajo, họ miêu tả một giống người tên là Starnake như sau: “Một chủng người khổng lồ da trắng, được phú cho công nghệ khai mỏ, đã thống trị khu vực miền Tây, họ bắt các bộ lạc nhỏ bé hơn làm nô lệ, và xây đồn lũy trên khắp châu Mỹ. Họ hoặc là đã bị tiêu diệt hoặc là đã “trở về thiên đường”…

Hoàng An tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x