Quân đội Trung Quốc có thể sụp đổ vì tham nhũng?

03/08/15, 07:47 Thế giới

Hôm 2/8, Nhật báo chính thức của quân đội Trung Quốc cảnh báo quân đội nước này có thể sụp đổ nếu vấn nạn tham nhũng trong lực lượng vũ trang nước này vẫn lây lan và phát triển.

Đại biểu quân sự Trung Quốc tới dự một cuộc họp tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào tháng 4/2012. (Ảnh Associated Press)

Nếu chúng ta cho phép nạn tham nhũng lây lan và phát triển, súng sẽ rỉ sét, những cột trụ sẽ sụp đổ“, theo một bài bình luận đăng trên trang nhất tờ PLA Daily, nhật báo chính thức của quân đội Trung Quốc. “Lịch sử nhiều lần chứng minh rằng nếu chưa thể diệt trừ tham nhũng, chúng ta sẽ tự đánh bại chính mình thậm chí là trước cả khi một cuộc chiến tranh nổ ra“.

Những nhận định trên được đưa ra chỉ ba ngày sau khi chính quyền nước này thông báo khai trừ khỏi đảng thượng tướng Quách Bá Hùng, cựu phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CMC), và chuyển giao ông cho cơ quan kiểm sát quân sự vì cáo buộc tham nhũng.

Ông Quách Bá Hùng, 72 tuổi, nghỉ hưu từ năm 2012. Thiếu tướng Quách Chính Cương, con trai Quách Bá Hùng, đầu năm 2015 cũng bị điều tra tham nhũng, không lâu sau khi được thăng chức. Giới chuyên gia quân sự suy đoán, Quách Bá Hùng sẽ bị xem xét kỹ lưỡng bởi ông này từng là cấp trên của Từ Tài Hậu, cựu phó chủ tịch CMC, bị điều tra tham nhũng từ năm 2014.

Phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc thời gian gần đây thường xuyên đặt câu hỏi về khả năng thực sự của các lực lượng vũ trang, liệu họ có thể chiến đấu và chiến thắng một cuộc chiến tranh hay không khi tình trạng tham nhũng đang trở nên vô cùng nghiêm trọng.

Để diệt trừ vấn nạn này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gần hai năm qua thực hiện quyết liệt chiến dịch chống tham nhũng quy mô “đả hổ diệt ruồi”, nhằm truy quét tận gốc các quan tham từ trung ương đến địa phương, đặc biệt, đưa quân đội trở thành mục tiêu rà soát hàng đầu.

Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x