Nhiều người bị sóng lớn cuốn ra biển, 80 người lập tức nắm tay thành hàng rào cứu hộ

12/07/17, 08:49 Cuộc sống

Tối 9/7, hàng chục người tại bãi biển thành phố Panama của bang Florida, Mexico, đã nắm tay tạo thành một hàng rào dài gần 100 mét để giải cứu một nhóm người bị sóng lớn cuốn ra biển.

Hơn 80 người đã lập nên một hàng rào cứu hộ giữa những cơn sóng biển mạnh ở Florida. (Ảnh: TN)

Derek Simmons, sống ở bang Alabama là người đã nhanh chóng tổ chức hàng rào cứu hộ và bơi cùng vợ Jessia để cứu nhóm người mắc nạn. Anh nói: “Đó là một làn sóng của tình người, để mang một số điều quay lại cuộc sống. Có lẽ chúng ta không mất hết hy vọng trong thế giới này”.

Simmons đang đi dã ngoại cùng gia đình trên bãi biển, cùng mẹ, vợ, 2 cháu, thì họ thấy một nhóm người tập trung đông, một số chỉ ra biển. Anh nói: “Tôi nghĩ đó là cá mập; ở đây có rất nhiều. Chúng tôi đi đến để xem điều gì đang xảy ra”. Sau đó một người nói với Simmons: “Những người ngoài kia đang bị chìm dần, tôi không thể cứu họ vì sóng quá mạnh”.

Simmons kể lại, anh nói với mọi người: “Hãy thử tập trung thật nhiều người lại, chúng ta có thể lập nên một hàng rào cứu hộ. Tôi thấy khi đàn kiến gặp nạn, chúng kết lại thành một hàng để giúp nhau. Theo tôi, hãy tập trung thật nhiều người, chúng ta sẽ ra đó cứu họ”.

Lúc đầu, mọi người có vẻ ngập ngừng, họ sợ bị sóng to cuốn đi. Simmons cho biết: “Chúng tôi đã hét lên trên bãi biển, chúng tôi cần mọi người giúp”. Sau đó nhiều người trên bãi biển đã chạy đến giúp lập nên một hàng rào.

Với nỗ lực của anh Simmons, nhiều người đã ủng hộ và tình nguyện tham gia cứu hộ. (Ảnh: Facebook)

Simmons và vợ anh đã bơi ra xa để tiếp cận nhóm người mắc nạn, trong đó có một gia đình trẻ có 2 con trai và một cụ bà đang cố gắng nổi trên biển.

Trước tiên, hai vợ chồng Simmons đưa 2 đứa trẻ Stephen Ursrey (8 tuổi) và Noah (11 tuổi), đến hàng rào 80 người. Sau đó họ giúp những người còn lại.

Họ đã nỗ lực cứu người trong khoảng 1 tiếng dưới nước, sau đó dù kiệt sức nhưng cũng giúp thêm được cho một cặp đôi mắc nạn.

Điều khó nhất là giúp bà Barbara Franz 67 tuổi, người bị đau tim khi ở dưới nước và không còn sinh lực. Sau khi được đưa vào bờ và điều trị ở trung tâm y tế khu vực, sức khỏe bà Roberta đã ổn định trở lại.

Một thành viên gia đình mắc nạn kể lại: “Sóng biển quá mạnh, chúng tôi không thể thoát khỏi chúng. Thật may mắn, các thiên thần của Chúa đã có mặt đúng lúc, đúng chỗ. Không có họ thì chúng tôi đã không còn ở đây”.

Roberta Ursrey (bên trái và chồng Bryan) khi lên bờ đã nhận thấy 2 con trai của cô, Stephen và Noah (phải) bị sóng đánh trôi ra quá xa bờ, ngay lập tức cô kêu gọi giúp đỡ. (Ảnh: Facebook)

Bộ phận phụ trách bãi biển cho biết, lúc đó lực lượng cứu hộ đã hết giờ làm vì trời đã tối. Nhưng sau đó các nhân viên y tế và 2 xe cứu hộ đã có mặt để giúp đỡ những nạn nhân.

Họ cũng cho biết trên bãi biển có các lá cờ vàng để cảnh báo sóng to nguy hiểm, nhưng nhiều người không hiểu về ý nghĩa này.

Còn Simmons cùng với hàng rào cứu hộ đã rất hân hoan khi họ biết mọi người đã an toàn. Anh kể: “Thật kỳ diệu, tất cả là những con người khác nhau, hoàn toàn xa lạ, không biết tên nhau, nhưng đã vui mừng cùng nhau, ôm nhau và bắt tay khi nỗ lực thành công”.

Simmons cũng nói: “Tôi thấy một số báo đưa tin 2 vợ chồng tôi là những người hùng, nhưng không đúng vậy. Tất cả mọi người trong hàng rào cứu hộ đó đều là những người hùng. Nếu không có họ làm mỏ neo thì chúng tôi không thể đưa mọi người vào bờ được”.

Theo Đại Kỷ Nguyên VN

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x