Nhân chứng vụ nổ tại Anh: Trẻ con và thiếu niên nằm la liệt

23/05/17, 11:53 Thế giới

Các nhân chứng trong vụ nổ ở nhà thi đấu Manchester, Anh, cho biết cảnh tượng giống như phim chiến tranh, trẻ con và thanh thiếu niên nằm khắp nơi rên rỉ vì đau đớn trong khi những người sống sót hoảng loạn tháo chạy.

Một cô gái bị thương được đưa khỏi hiện trường. (Ảnh: LNP)

Buổi biểu diễn của ca sĩ Ariana Grande đã biến thành thảm kịch khi một vụ nổ xảy ra ngay sau buổi biểu diễn khiến hàng chục người chết và nhiều người khác bị thương. Vụ việc xảy ra ở thành phố Manchester, miền bắc nước Anh.

Cảnh sát đang xử lý vụ việc với khả năng đây có thể là một vụ khủng bố bằng đánh bom tự sát. Ít nhất 19 người thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương.

“Cảnh chết chóc ở khắp nơi”

Người đàn ông tên Andy Holey kể với BBC rằng, vào đêm 22/5, ông đang chờ đón vợ và con gái xem buổi biểu diễn ca nhạc trong nhà thì đấu thì bị hất tung xuống đất bởi áp lực vụ nổ. “Một tiếng nổ lớn vang lên, hất tôi văng xa khoảng 9 m“.

Cảnh tượng như phim chiến tranh. Người nằm la liệt, có lẽ phải 20 – 30 người. Tôi không biết họ đã chết chưa nhưng có vẻ như họ đã chết rồi. Người họ đẫm máu, bị thương rất nặng“.

 

Người bị thương được chăm sóc bên ngoài nhà thi đấu. (Ảnh: LNP)

Điều đầu tiên Andy nghĩ tới sau vụ nổ là chạy đi tìm vợ con. Ông không thấy họ ở đâu nên quay lại chỗ cảnh sát và lực lượng cứu hộ để tìm kiếm trong những thi thể nằm đó.

May mắn họ (vợ và con gái ông) không ở đó. Tôi tìm thấy họ bên ngoài nhà thi đấu và đưa họ về khách sạn“, người chồng, người cha này nói và kể lại, “trẻ con và thanh thiếu niên nằm khắp nơi rên rỉ vì đau đớn“.

Khi chúng tôi đang rời khỏi sân vận động thì một quả bom hay một thứ gì đó nổ ngay trước mặt tôi chỉ cách vài centimeter. Da người và máu vương vãi khắp nơi, dính cả trên tóc và túi xách của tôi“, nhân chứng Abby Mullen đến từ thị trấn North Lanakshire, Scotland, cho biết.

Âm thanh đó, máu và cảnh những người bị thương bỏ chạy trong hỗn loạn sẽ còn ám ảnh tôi và nhiều người có mặt ngày hôm nay“.

Khán giả hoảng loạn trong nhà thi đấu Manchester:

“Tiếng nổ nghe như một trận sấm”

Suzy Mitchell, 26 tuổi và sống đối diện nhà thi đấu, nói rằng cô nghe thấy một tiếng nổ rung chuyển cả khu nhà.

Một nhân viên quầy bar tại câu lạc bộ bida Steven Charles gần đó kể với AP rằng anh thấy những nạn nhân đầy máu nằm la liệt khắp mặt đất. “(Trước đó) tôi cảm giác có thứ gì đó nhưng không biết chính xác, nó nghe như một trận sấm sét. Một cô gái bị hoảng loạn, một người khác khóc ràn rụa, một người phụ nữ lên cơn đau tim ngay bên ngoài“.

Emma Johnson cùng chồng tới đón con gái 15 tuổi và con trai 17 tuổi khẳng định “đó chắc chắn là một quả bom ở tiền sảnh, cách chỗ tôi khoảng 5 mét. Chúng tôi đang đứng trên dốc cầu thang thì cửa kính vỡ vụn, gần quầy bán hàng. Cả tòa nhà rung chuyển”.

Vợ chồng bà Johnson chạy đi tìm con, may mắn là hai đứa trẻ an toàn.

Xe cảnh sát và cứu thương tại hiện trường vụ nổ. (Ảnh: Getty)

Gary Walker và vợ không may mắn như nhà Johnson. Ông bà chỉ cách chỗ phát nổ vài mét khi đang chờ đón con gái. “Chúng tôi nghe xong bài hát cuối và rồi đột nhiên có tiếng nổ lớn vang lên, khói bốc mù mịt. Tôi bị thương ở chân. Tôi quay sang vợ, cô ấy nói, ’em phải nằm xuống’, cô ấy bị thương ở bụng và có thể bị gãy chân“, ông Walker nói.

Walker đoán vụ nổ xảy ra ngay sát cửa gần khu hành lang, cạnh quầy bán đồ lưu niệm vì nhìn thấy các mảnh vỡ thủy tinh và đai ốc kim loại vương vãi trên sàn nhà gần đó.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x