Người cha gắn kết với con gái suốt 9 năm trời bằng “15 phút kiên nhẫn” mỗi tối

29/09/17, 15:36 Cuộc sống

Khi cô con gái bé bỏng Alice ngày càng lớn lên, để giữ cho hai cha con không bị xa cách, ông Jim Brozina đã nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời là đọc sách cùng con mỗi tối. Và đó cũng chính là tiền đề giúp Alice đạt được thành tựu lớn trong cuộc sống.

Screen-Shot-2017-09-22-at-12.08.55-PM
Ông Jim Brozina và con gái khi còn nhỏ. (Ảnh: theepochtimes.com)

Khi vợ Jim Brozina rời bỏ ông và cô con gái Alice 10 tuổi, điều duy nhất mà hai cha con có chính là người kia. Mặc dù họ vẫn luôn thân thiết, nhưng khi cô con gái bé bỏng dần lớn lên, người cha ngày càng lo lắng ông và con gái cuối cùng sẽ phải xa cách.

“Bạn biết đấy sau lớp 4 là chúng bắt đầu tìm kiếm bạn bè cho mình…”, ông Jim, một thủ thư về hưu hồi tưởng lại.

Vì vậy, người cha ở Millville, New Jersey, Hoa Kỳ đã nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời để giữ cô bé bên cạnh mình. Đó là ý tưởng đã giúp Jim và con gái kết nối hơn mà có lẽ cha mẹ nào cũng có thể nghĩ ra.

Ông đã đưa ra một thách thức cho con gái về việc đọc sách. Theo đó, họ sẽ phải đọc cùng nhau nhiều đêm liên tục nhất có thể.

Thế là mỗi tối, ngay trước khi đi ngủ, Jim sẽ đọc cho con gái nghe ít nhất một chương sách, và luật chơi là ông phải hoàn thành việc này trước nửa đêm.

Ông Jim đã nghĩ ra một cách tuyệt vời để gắn kết 2 cha con. (Ảnh: theepochtimes)

Hai cha con bắt đầu với sách thiếu nhi, sau đó chuyển sang tiểu thuyết và văn học cổ điển Anh. Họ đọc mọi thứ từ The Wizard of Oz đến Harry Potter và Macbeth.

Đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong một ngày của ông Jim. Và đối với ông Jim, đó cũng là điều quan trọng nhất trong ngày mà ông cần thực hiện. “Đây là cách giúp chúng tôi kết nối với nhau hơn”, ông nói.

Việc đọc sách đã mở ra cho Alice một thế giới mới. Cũng giống như cha cô, đó là điều cô mong đợi mỗi ngày. Mặc dù chỉ là 15 phút mỗi tối, nhưng khoảng thời gian đó đã có tác động rất lớn đến Alice.

Cô chia sẻ, bạn thường không nghĩ rằng 15 phút mỗi ngày sẽ làm nên điều gì đáng kể, nhưng hóa ra không phải vậy.

Hai cha con ông Jim đã đọc sách cùng nhau mỗi tối trong 9 năm, ngay cả những năm cô học trung học.

EET-Reading-Dad-2
Ông đã đọc sách cho con gái nghe mỗi đêm cho đến khi cô vào đại học. (Ảnh: theepochtimes.com)

Trong khi các bạn cùng lớp thường ra ngoài dự tiệc để tránh về nhà hay lấy cớ trốn việc nhà, thì Alice lại cố gắng về nhà đúng giờ mỗi tối để đọc ít nhất một chương sách với cha.

Cứ thế họ đã đọc sách cùng nhau cho đến ngày đầu tiên Alice vào Đại học Rutgers ở New Jersey, nơi cô tốt nghiệp ngành văn học Anh với vị trí đứng đầu lớp.

Lần cuối cùng họ đọc sách cùng nhau là trên bậc thang ký túc xá trường đại học của Alice. Đó là giây phút vui buồn lẫn lộn của hai cha con.

“Thật khó để tin được rằng điều thực hiện trong gần 9 năm mà giờ đây chúng tôi đang làm lần cuối cùng”, ông Jim nói.

Việc đó tưởng chừng đơn giản nhưng lại ẩn chứa năng lượng và sức mạnh phi thường bên trong.

Alice rất biết ơn sự kiên nhẫn của cha cô trong suốt những năm qua. Điều đó đã tô màu cho cuộc sống của cô và khiến tuổi thơ cô trở nên huyền diệu.

Screen-Shot-2017-09-22-at-12.10.58-PM-1
Giờ đây đến lượt Alice đọc cho bố cô nghe quyển sách do chính cô viết về người cha vĩ đại của mình. (Ảnh: theepochtimes.com)

Sau này, để cảm ơn tất cả những lần đọc sách của cha trong những năm thơ ấu, Alice đọc cho ông nghe quyển sách do chính cô viết về cha mình và mối liên hệ đặc biệt giữa họ mang tên “The Reading Promise: My Father and The Books We Shared”.

Còn ông Jim giờ đây đang đọc sách cho những người cao tuổi trong các viện dưỡng lão và tiếp tục chia sẻ niềm vui đọc sách cho bất cứ ai sẵn sàng lắng nghe.

Ngọc Khải biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x