ISIS kiếm tiền nhờ buôn bán nội tạng người sống lẫn người chết

22/12/14, 14:55 Thế giới

Không chỉ buôn bán ma túy, ISIS còn buôn nội tạng người để có thêm kinh phí cho các hoạt động khủng bố của mình.

Tù binh sau khi bị giết chết cũng trở thành nguồn cung cấp nội tạng.

Trang Al-Monitor dẫn lời Siruwan al-Mosuli, một bác sĩ tai mũi họng người Iraq cho biết, nhóm phiến quân ISIS đã tuyển dụng các bác sĩ nước ngoài về làm việc cho họ. Công việc hàng ngày của những bác sĩ này không chỉ  ‘thu hoạch’ nội tạng từ cơ thể của các chiến binh đã chết mà còn từ các con tin còn sống, bao gồm cả trẻ em do nhóm phiến quân bắt được từ các cộng đồng thiểu số ở Iraq và Syria.

Siruwan nói, các hoạt động bất thường này được diễn ra trong các cơ sở y tế ở thành phố Mosul, miền bắc Iraq. Các bác sĩ nước ngoài làm việc ở đây và họ không được phép tiếp xúc với các bác sĩ địa phương.

Nhiều nạn nhân từ các cộng đồng thiểu số ở Iraq và Syria bị phiến quân ISIS bắt cóc và lấy cắp nội tạng.

Tổ chức khủng bố này thậm chí còn thiết lập một biệt đội buôn lậu với trách nhiệm duy nhất là bán tim, gan và thận người trên thị trường chợ đen quốc tế, trang Al-Monitor cho biết.

Phần lớn những cơ quan nội tạng này sẽ được chuyển lậu ra khỏi Syria, Iraq rồi đưa tới các nước láng giềng như Ả Rập Saudi hay Thổ Nhĩ Kỳ, nơi các băng nhóm tội phạm bán chúng cho người mua ẩn danh trên toàn cầu, hãng thông tấn Assyrian đưa tin.

ISIS buôn bán cả ma túy để lấy tiền phục vụ cho hoạt động khủng bố của mình.

Được biết, thu nhập có nhóm thánh chiến ISIS ước chừng 2 triệu USD một năm. Nguồn thu đến từ các hoạt động mờ ám khác nhau như bắt cóc, tống tiền, buôn người, vận chuyển ma túy, bán dầu, v.v…

Xem thêm:

Theo Phunuonline

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x