Đạo diễn Pháp hội ngộ người cha chưa từng biết mặt, nửa đời đi tìm mẹ

20/10/22, 14:05 Cuộc sống

Nỗi buồn trẻ mồ côi cứ thế âm thầm theo anh hết nửa cuộc đời, nó đi vào cả những tác phẩm của anh. Đó là vở opera do anh làm đạo diễn, có tựa đề “Bố ơi, vì sao bỏ rơi con?”, câu chuyện kể về một đứa trẻ bị bỏ rơi khiến người xem ai cũng xúc động. 

Eric (trái) và người cha là cựu kỹ sư không quân Mỹ (phải). (Ảnh: Viettimes)

Eric Digaud, còn có cái tên Việt Nam nữa là Nguyễn Văn Hải, sinh ngày 4/8/1968 tại Gia Định – Sài Gòn. Sau đó anh được đưa đến cô nhi viện Thị Nghè từ lúc còn sơ sinh.

Giấy tờ do bà sơ Rose Marie ký có ghi rõ: “Cậu bé hoàn toàn không có thân bằng quyến thuộc, cha mẹ không tìm kiếm và cô nhi viện cũng không hề biết cha mẹ cậu ở đâu”.

Năm 1974, khi đó Hải được 6 tuổi, một gia đình người Pháp họ Digaud đã nhận nuôi và đưa Hải về Pháp, từ đó cái tên Eric Digaud cũng chào đời.

Sang Pháp, Eric bắt đầu một cuộc sống mới, cha mẹ nuôi của anh rất tốt, họ chăm sóc anh như con ruột. Khi đủ chín chắn, họ còn kể cho anh về câu chuyện quá khứ, và hứa sẵn lòng hỗ trợ nếu anh muốn tìm về cội nguồn.

Eric Digaud ngậm ngùi: “Tôi theo học đạo diễn vũ kịch, làm việc trong một nhà hát giao hưởng. Cách đây hơn 20 năm, khi công việc ổn định, tôi bắt đầu tìm kiếm cha mẹ ruột. Tôi đăng ký tham gia nhiều diễn đàn công bố thông tin tìm kiếm cha mẹ, đồng thời gửi mẫu ADN đến nhiều trung tâm xét nghiệm lớn trên thế giới”.

Nhưng dẫu đã nỗ lực rất nhiều, thì thông tin về cha mẹ ruột vẫn là con số 0…

Mời Quý độc giả xem nội dung đầy đủ ở video bên dưới:

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x