Các nhà khoa học tìm ra bằng chứng “Thiên Chúa tạo dựng con người từ bùn đất ”

03/02/14, 18:38 Bí ẩn

Gần đây, một nghiên cứu mới phát hiện rằng tất cả cuộc sống trên Trái Đất có thể đến từ đất sét. Nghiên cứu này đã chứng thực lời huyền thoại ở Phương Tây nói rằng Chúa dùng “đất bùn tạo con người” là có cơ sở khoa học.

Các nhà nghiên cứu của Đại học Cornell Mỹ phát hiện loại ‘đất’ có thể tạo thành sinh mệnh, có khả năng chính là nguồn gốc sinh hóa vật chất phức tạo.(Ảnh: NASA / AFP)

Nghiên cứu: Tất cả sinh mệnh trên Trái Đất có nguồn gốc từ đất sét

Theo tạp chí Fox của Mỹ báo cáo rằng, các nhà khoa học ở Đại học Cornell ở Mỹ đã tìm thấy loại đất tạo nên sinh mệnh có khả năng là nguồn gốc sinh hóa vật chất phức tạp. Nghiên cứu mới nhất này được xuất bản trong tạp chí nổi tiếng “Science Report” vào ngày 7/11/2013.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện mẫu mô phỏng nước biển cổ xưa chứa đất sét được tạo thành từ những điều kiện thủy ngưng giao (hydrogel nhất định). Thủy ngưng giao giống như một mạng lưới cấu thành không gian vi tiểu có khả năng hấp thụ dịch thể (như miếng bọt biển). Trong khi các phân tử vi tiểu và “giống như miếng đất sét bọt biển hấp thụ để sống”, theo thuyết vật chất hóa học, tương tự như phòng trao đổi đất sét.

Trong quá trình hàng tỉ năm, những chất hóa học phản ứng với những chất phức tạp khác, tạo thành protein, DNA, và cuối cùng thúc đẩy cơ chế vận hành bình thường của những tế bào sống. Quá trình hóa học thủy ngưng giao đóng vai trò điều khiển và bảo vệ trong việc phát triển tế bào cho đến hiện nay hoàn toàn bao quanh các tế bào sống.

Những câu chuyện thần thoại và truyền thuyết về nguồn gốc của con người được biết đến nhiều nhất nhưng cũng phổ biến nhất,  đó là “bùn đất tạo ra con người”. Câu chuyện thần thoại bùn đất tạo ra con người thu hút mọi người nhất là “Nữ Oa tạo ra người Trung Hoa”. 

Câu chuyện phổ biến khác đó là Thiên Chúa tạo ra con người theo hình dạng của Người, sau đó thổi sinh khí vào làm nên linh hồn. Ngày nay, các nhà khoa học gia nghiên cứu bằng chứng, chứng minh rằng, những truyền thuyết cổ xưa này có ý nghĩa sâu sắc và liên quan đến các nguyên lý khoa học.

Truyền thuyết cổ Trung Hoa nói rằng “Nữ Oa tạo ra con người”. Sau khi Ông Bàn Cổ khai thiên tịch địa, không biết là bao nhiêu năm, đột nhiên xuất hiện Nữ Oa giữa Thiên Địa. Ngày đầu tiên Nữ Oa tạo nên sự hài hòa giữa đất và nước. Đến ngày thứ bảy, mô phỏng từ hình dáng của mình, Nữ Oa tạo một bức tượng đất nhỏ, rồi tạo ra hàng loạt bức tượng đất, đó là một quá trình rất chậm, sau đó sử dụng sợi lau được bao phủ bởi bùn, Bà vẫy tay, và rắc một chút bùn trên đất, chúng liền biến thành người.  Để lưu truyền về sau, Nữ Oa đã ghép đôi nam nữ để con người tự duy trì nòi giống.

Nữ Oa Sáng tạo ra loài Người
(Illustrated by SM Yang/The Epoch Times)

Theo Thánh Kinh Cựu Ước (sách Sáng thế) của Tây Phương có ghi rằng, Thiên Chúa nặn ra người đàn ông trước bằng bùn đất, tên là Adam. Thánh Kinh ghi rằng Thiên Chúa tạo ra Đại địa và vạn vật trong 24 ngày, ngày thứ 6 Chúa nói: “Dựa theo hình tượng của chúng ta để tạo ra người đàn ông, sau khi giống chúng ta…” Sau đó, người đàn ông bằng bùn đất sẽ được thổi linh hồn vào thông qua hai lỗ mũi, trở thành một người đàn ông, tên gọi là Adam. Adam đến từ tiếng Do Thái, có [nguyên] nghĩa là “bùn đất”.

Thiên Chúa tạo ra Adam

Chúa Trời tạo ra người “phụ nữ” từ xương sườn của Adam, tên gọi là Eva. Eva có nghĩa là phụ nữ hiền từ, đối ngược lại chồng của cô, Adam. Trong <<Thánh Kinh>> ghi rằng chính vì điều này, Adam và Eva là tổ tiên của con người. Ban đầu Chúa Trời tạo ra

“Thiên đường của Chúa” hay còn gọi là vườn Địa Đàng, để họ sống trong đó. Ở đó không có khổ, không có nghiệp lực, [có cuộc sống] bất tử, tốt hơn so với mặt đất và yêu cầu họ chăm nom tất cả muôn thú và cây cối…

Ngoài ra, theo Thần thoại Hy Lạp và dân tộc khác cũng nói rằng Chúa dùng đất tạo ra con người.
Ảnh: Thần đầu cừu Khnum, còn được gọi là “Người bảo vệ dòng thác lớn” hay “Thợ gốm hảo”, là một trong những vị Thần Ai cập sớm nhất được cho là đã tạo ra con người từ đất sét.

Chúa tạo ra người Ả Rập nói rằng, Chúa sai Azrieli tạo ra người đàn ông, Ông lấy một ít đất ở Al Arabiya và sau đó tạo ra hình dạng con người, đặt mỗi bức tượng nhỏ một nơi để nó khô từ từ. Sau 40 ngày, khi các bức tượng đã khô, Chúa cấp cho nó sinh mệnh và đồng thời cấp cho nó lý tính và linh hồn.

Người Zealand có một huyền thoại [Thiên Chúa] tạo ra người tương tự. New Zealand là một quốc đảo, nơi mà những người Zealand cổ đại sinh sống. Người Zealand giải thích nguồn gốc của họ rằng: Có một vị Thiên Chúa, Ngài có tên gọi khác nhau như: Tu Diji và Tháp Nội, Ngài lấy bùn đỏ của sông [cùng] với máu của mình để tạo thành dáng dấp hay hình tượng [giống Ngài], có mắt, tay, chân và tất cả mọi thứ. Trong thực tế, chúng là những phiên bản sống động của Thiên Chúa. Sau khi đã tạo ra những mô hình tượng nhỏ này, Ngài thổi vào miệng và mũi để làm cho chúng trở thành những sinh mệnh sống. Các tượng nhỏ đã hắt hơi và thành con người ngay tức khắc.

Huyền thoại và truyền thuyết của New Zealand, con người là kỳ tích của Chúa (TIKI), được tạo ra bằng đất và máu [của Ngài]; những người Melanesian [cũng có] truyền thuyết đó; Tộc người Mai được coi là người Ấn Độ ở phía tây Bắc Mỹ, đương sơ [khi] “Sáng thế tạo Trái Đất”, sau khi tạo ra các loài chim và cây cối, có truyền thuyết rằng: “Thiên Chúa tạo con người”dùng một ít đất sét màu đỏ sẫm được trộn lẫn với nước để tạo ra người phụ nữ”.

Thần thoại Hy Lạp nói rằng Thiên Chúa tạo Địa cầu thuận theo lửa ở bên trong trái đất, [Người] đã phái hai vị Thần anh em Hughes, Prometheus và các vị thần tạo ra động vật và con người, và cấp cho tất cả con người nhân cách và trí tuệ; Theo truyền thuyết về Thiên toàn năng của người Ai Cập (NU) đã sáng tạo ra thiên địa và vạn vật, hô hoán tạo ra con sông và những cơn bão, rồi tạo ra những người đàn ông và phụ nữ.

Prometheus bị đại bàng ăn gan
Thần Prometheus được cho là đã đóng vai trò then chốt trong thời kỳ đầu lịch sử của nhân loại.Ảnhhttp://vi.wikipedia.org/wiki/Prometheus

Bài báo từ mục 353 của tạp chí Kỷ nguyên mới [New Era magazine], mục “khoa học và nền văn minh”

Nguồn : http://mag.epochtimes.com/b5/288/11065.htm

Bản dịch từ tạp chí Tân Kỷ Nguyên (52$ 10)

Tham khảo thêm:

http://www.creationism.org/heinze/SciEvidGodLife.htm

http://wikiislam.net/wiki/Creation_of_Humans_from_Clay

http://www.foxnews.com/science/2013/11/06/new-study-suggests-man-came-from-clay-as-bible-suggests/

Nguồn dịch :Epochtimes Vietnam – Việt Đại Kỷ Nguyên

Theo Việt Đại Kỷ Nguyên 

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

Ad will display in 09 seconds

Phần 1: Tiết lộ sự thật về tam giác quỷ Bermuda

Ad will display in 09 seconds

Điều gì khiến Quỷ Thần phẫn nộ

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Phần 1: Tiết lộ sự thật về tam giác quỷ Bermuda

    Phần 1: Tiết lộ sự thật về tam giác quỷ Bermuda

  • Điều gì khiến Quỷ Thần phẫn nộ

    Điều gì khiến Quỷ Thần phẫn nộ

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

x