Bé gái Ấn Độ chào đời với 2 cơ thể tách biệt

27/06/17, 08:21 Tin Tổng Hợp

Sự chào đời của một bé gái với 2 thân tách biệt tại bệnh viện thành phố Lakhisarai, bang Bihar, Ấn Độ vào ngày 16/6 vừa qua đã khiến những người dân hiếu kỳ xếp hàng dài trước cổng để được tận mắt nhìn thấy.

Bé gái có 2 thân nằm trong lồng ấp sau sinh.

Hôm 16/6, các bác sĩ tại bệnh viện thành phố Lakhisarai, bang Bihar, Ấn Độ đã giúp một bà mẹ sinh ra bé gái với 2 thân tách biệt.

Bác sĩ Mukesh Kumar, người trực tiếp đỡ đẻ cho biết, bé gái sơ sinh chào đời khi cơ thể vẫn chưa phát triển hoàn thiện. Mặc dù chỉ có một đầu duy nhất nhưng bé lại có tới 2 thân với 4 tay, 4 chân riêng biệt.

Vợ chồng cô Savita Devi – bố mẹ của bé gái xấu số cũng không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy hình hài của đứa con do chính mình đẻ ra.

Bé gái xấu số đã chết ngay sau khi chào đời.

Những người dân hiếu kỳ xếp hàng dài trước cổng để được tận mắt nhìn thấy. Tuy nhiên, do thể trạng quá yếu, em bé đã qua đời ngay sau đó vài tiếng.

Dù rất đau lòng trước cái chết nhanh chóng của con gái nhưng vơ chồng Devi nghĩ rằng, nếu phải sống trong tình trạng bệnh tật như vậy thì cuộc sống của bé còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Theo kinh nghiệm chuyên môn, bác sĩ Mukesh chẩn đoán đây là một ca dị tật song sinh dính liền bẩm sinh. Thay vì phôi tách rời thành hai cá thể riêng biệt thì nó lại cùng phát triển chung một phôi nên một bào thai khỏe hơn đã ăn hết dinh dưỡng của bào thai còn lại.

Theo kenh14

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x