Bão cát kinh hoàng quét qua Ấn Độ, ít nhất 100 người thiệt mạng

04/05/18, 11:17 Thế giới

Hôm 2/5, một trận bão cát lớn bất thường quét qua miền Bắc Ấn Độ, khiến ít nhất 100 người thiệt mạng và hàng trăm người lâm vào cảnh không nhà cửa, điện nước.

Trận bão cát kèm giông và gió lốc bắt đầu xuất hiện tại các bang miền Bắc Ấn Độ vào ngày 2/5.

Hiện con số thương vong đã lên đến hàng trăm, trong đó ít nhất 100 người được xác nhận đã thiệt mạng, báo Indian Express dẫn lời giới chức địa phương cho hay. Phần lớn nạn nhân chết khi đang ngủ do nhà cửa bất ngờ đổ sập lên người trong cơn lốc, theo tờ Guardian (Anh)

Thương vong được ghi nhận chủ yếu ở bang Uttar Pradesh, nơi tọa lạc ngôi đền Taj Mahal nổi tiếng. Thiệt hại về người cũng được ghi nhận rải rác ở các bang Rajasthan, Uttarakhand và Madhya Pradesh ở miền Bắc nước này.

Nhiều cây cối bị bật gốc và cột điện gãy đổ trong trận bão cát kinh hoàng, khiến hàng trăm người sống sót trong khu vực chịu ảnh hưởng lâm vào cảnh không có điện.

Bão cát kinh hoàng quét qua miền bắc Ấn Độ. (Ảnh: AFP)

Ở thủ đô Delhi, một số trận bão cát ở mức độ nhỏ hơn cũng làm giao thông đình trệ và các chuyến bay bị ảnh hưởng.

Theo giới chức địa phương, trận bão cát kèm theo mưa giông và gió lốc chưa có dấu hiệu biến mất hay suy yếu cho đến hết ngày 4/5, khi đó con số thương vong còn có thể tăng lên cao hơn nữa.

Bão cát là thảm họa thiên nhiên được ghi nhận mỗi năm ở Ấn Độ, tuy nhiên theo các chuyên gia khí tượng, năm nay con số thương vong cao một cách bất thường.

 

Không ngoa nếu gọi đây là một trận bão cát quái dị, vì bão cát thường không hoạt động mạnh mẽ hoặc trên diện rộng đến thế“, tờ Hindu Times dẫn lời ông Mahesh Palawat, một chuyên gia khí tượng nói.

Cột điện gãy đổ đè lên nhà dân ở bang Rajasthan, Ấn Độ trong trận bão cát lịch sử ngày 2/5. (Ảnh: REUTERS)

Một trận bão cát được hình thành khi khối không khí nóng bốc lên cao, tạo ra một khoảng trống ở tầng thấp có tác dụng như chiếc “máy hút” khiến không khí cũng như cát và bụi bị cuốn vào.

Theo các nhà khí tượng, nhiệt độ cao bất thường ở miền Bắc Ấn Độ trong những tuần gần đây là một phần nguyên nhân gây nên trận thiên tai lịch sử này.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời “chia buồn sâu sắc” đến gia đình các nạn nhân khi đang bận vận động tranh cử ở khu vực miền Nam, theo Guardian.

Theo Tuổi Trẻ

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x