Xem ‘siêu xe’ độc nhất Đông Dương

23/07/11, 23:34 Chuyện lạ

Theo chủ nhân chiếc Velo Solex 330, thì đây là chiếc xe duy nhất Việt Nam, thậm chí duy nhất Đông Dương đến nay còn nguyên 100%.

 

Chiếc xe đến với anh Trần Thiết Cường (Văn Điển – Hà Nôi) cũng là một cơ duyên như anh nói, khi đã sở hữu chiếc xe anh Cường mới phát hiện ra giá trị của nó nhờ…những người bạn chơi Solex. Dòng xe đạp – máy Velo Solex hiện nay đa phần xuất xứ từ những người Pháp ngày đầu có mặt ở Việt Nam.

 

Khi biết chiếc Velo Solex mình đang sở hữu là dòng Velo Solex 330 đời thứ 3 của hãng xe danh tiếng nước Pháp Solex sản xuất năm 1939, anh Trần Thiết Cường cho biết mong muốn duy nhất là trả lại hãng Solex mà không lấy một xu với một điều kiện: Hãng mang về Pháp cho vào phòng trưng bầy.

 

Không phải quá ngông cuồng, nhưng anh Cường cho biết: Qua những người bạn Việt Nam ở Pháp đang chơi và sưu tầm dòng xe Solex thì ngay tại quê hương của Solex cũng còn rất hiếm gặp những chiếc Velo Solex 330 còn zin 100% như anh đang sở hữu.

 

Anh Cường khẳng đinh thêm: Không chỉ Việt Nam mà ở Đông Dương chắc cũng không có chiếc Velo Solex 330 còn nguyên như chiếc anh đang sở hữu.


Chiếc xe Velo Solex 330

“Trái tim” của Velo Solex 330 là chiếc máy

Trên lốc máy với dòng chữ Solex

Nắp bình xăng

Ống xả của dòng máy Velo Solex 330 chạy dọc theo chắn bùn bánh trước.

Xích, líp xe đã xuống nước mạ theo năm tháng

 Khi không dùng máy Solex chiếc xe có thêm bàn đạp để di chuyển


Lốp Michelin mà theo anh Cường dù bơp bao nhiêu hơi vẫn không căng, chiếc lốp lúc nào cùng mềm vì theo thiết kế chiếc xe không có lò xo giảm xóc, khi xe di chuyển vào chỗ xóc thì bộ phận giảm chấn chính là chiếc lốp.


Vành chiếc xe đã xuống mã theo năm tháng, những săm, lốp vẫn nguyên zin 100% theo xe. Dòng chữ Cyclomotor trên lốp anh Cường cho biết có nghĩa là xe đạp – máy.

Chiếc yên xe có tuổi đời hơn 70 năm vẫn còn nguyên vẹn.

Tay phanh

Chiếc Velo Solex 330 khi dựng bằng chân trống giữa.

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x