Kỳ lạ khi tranh triệu đô của Picasso bán ra với giá như cho

25/10/13, 10:16 Bí ẩn, Chuyện lạ

Một tác phẩm nguyên gốc của Pablo Picasso có giá trị ước tính 1 triệu USD có thể được sở hữu chỉ với giá 135 USD.

Bức tranh L’Homme au Gibus (Người đàn ông với chiếc mũ opera) đang được đưa ra làm giải thưởng cho một cuộc xổ số nhằm quyên góp tiền cho mục đích từ thiện. Đây là lần đầu tiên một tác phẩm của một trong những họa sĩ thiên tài được đổi chủ với cách thức lạ lùng như vậy. Olivier Picasso cho biết rằng ông nội anh chắc chắn sẽ thích ý tưởng này. “Ông nội tôi là một người tiên phong, và ông sẽ rất vui mừng khi trở thành người đầu tiên trong mọi trường hợp. Ông cũng là một người rất tốt bụng và hào phóng, luôn giúp đỡ những người xung quanh ông trong thời điểm khó khăn”.

 

Chân dung Oliver Picasso, cháu nội của danh họa Pablo Picasso.

Chân dung Oliver Picasso, cháu nội của danh họa Pablo Picasso.
 

Mỗi vé xổ số (trong tổng số 50 nghìn vé) sẽ có giá khoảng 135 USD. Cuộc rút thăm chính thức sẽ diễn ra ở Paris vào ngày 18/12 tới dưới sự giám sát của nhà đấu giá Sotheby’s và đại diện tòa án. Số tiền bán vé dự kiến thu được sẽ được dùng để hỗ trợ tài chính cho các dự án bảo tồn thành phổ cổ Tyre ở phía Nam Li-băng, nơi bị tàn phá nặng nề trong cuộc nội chiến của nước này. Hiện nay nó được xếp hạng là một trong những di sản thế giới của UNESCO.

Dự án gây quĩ này là sáng kiến của Olivier Picasso và nhà báo Pháp Peri Cochin, những người đã liên quan tới việc bảo tồn Tyre từ nhiều năm nay. Cochin cho biết: “Nó là một giấc mơ. Rất nhiều người muốn có một bức tranh Picasso nhưng sẽ không bao giờ có khả năng mua một bức, do vậy đây thật sự là một giấc mơ có thật. Nếu bạn giành được giải và không muốn giữ nó, đương nhiên bạn có thể bán nó”. 

Bức họa “L’homme au Gibus” của họa sĩ Pablo Picasso có thể được mua với giá chỉ 135 USD.

Bức họa “L’homme au Gibus” của họa sĩ Pablo Picasso có thể được mua với giá chỉ 135 USD.
 

Nhiều người lo ngại rằng các tác phẩm nghệ thuật sẽ dần trở thành giải thưởng xổ số, nhưng các chuyên gia tin rằng việc này sẽ khó có thể trở thành một trào lưu. Nữ phê bình nghệ thuật của tạp chí Times, cô Rachel Campbell-Johnston khẳng định : “Sẽ không có cảnh các nhà đấu giá như Sotheby’s và Christie’s ngừng bán các tác phẩm hiện đại và đương đại do mọi người đổ xô đi mua xổ số. Cuộc chơi xổ số này không thật sự phổ biến cho đại chúng với giá 80 bảng cho mỗi vé. Tôi không rõ các bạn thế nào, nhưng tôi sẽ suy nghĩ rất kĩ trước khi bỏ ra 80 bảng cho một vé xổ số”.

Tất cả mọi người trên thế giới đều có thể tham gia bằng cách mua một vé trên mạng. Trong khi đó, bức tranh sẽ được trưng bày tại hội chợ nghệ thuật và thiết kế thế kỉ 20 tại London. Nó đã được xác nhận là bức tranh thật bởi các con của danh họa Picasso là Maya Picasso và Claude Ruiz-Picasso. 

 
Phan Hạnh Theo Sky News

Nguồn: Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x