Người đàn ông 31 tuổi trông như học sinh tiểu học

06/09/13, 23:30 Chuyện lạ

Vì mắc căn bệnh lùn tuyến yên nên dù đã 31 tuổi song anh Kim Huyn Chul vẫn bị nhiều người nhầm tưởng là học sinh tiểu học.
 

 

Xuất hiện trong chương trình “Virus người sao hỏa” của kênh truyền hình tvN Hàn Quốc, anh Kim Huyn Chul (31 tuổi) đã khiến nhiều người kinh ngạc vì diện mạo chẳng khác nào một cậu bé tiểu học của mình.  

 

  Kim Huyn Chul sinh năm 1982, do mắc căn bệnh lùn tuyến yên nên cơ thể anh thấp bé hơn nhiều so với người bình thường. Anh nói:“Khi ra đường, tôi thường bị người ta nhận lầm là học  sinh tiểu học. Tôi chưa vỡ giọng, cũng chưa có yết hầu ở cổ. Gần đây, khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói khung xương của tôi mới ở độ tuổi 16-17.”  

 

  Anh chàng “trẻ con” này chia sẻ: “Vì quá trình phát triển của cơ thể vẫn chưa kết thúc nên hiện tại mỗi năm tôi cao thêm được 1cm. Dù năm nay đã 31 tuổi song tôi vẫn đang tiếp tục cao lên. Chưa biết chừng đến năm 50 tuổi tôi sẽ cao được 1,8m.” Đối với Kim Huyn Chul, mụn trứng cá không phải là điều đáng lo: “Tôi chưa từng có mụn trứng cá. Thông thường, 3 năm tôi mới thay được một chiếc răng sữa nên đến năm 22 tuổi tôi mới thay nốt chiếc răng sữa cuối cùng.”  

 

  Vì mắc phải căn bệnh oái oăm này nên Kim Huyn Chul luôn cảm thấy tự ti với những người xung quanh. Anh tâm sự: “Khi tôi đi thi tốt nghiệp cấp ba, có nhiều người đã bàn tán rằng rốt cuộc cái cậu kia bao nhiêu tuổi, còn nhỏ xíu như vậy mà đã thi hết cấp ba hay sao. Lúc đó, tôi đã cảm thấy rất buồn.” Trước câu hỏi đã bao giờ xem “phim người lớn” chưa, Kim Huyn Chul cười đáp: “Vì ngại mọi người nói ra nói vào nên tôi không dám xem. Tôi không muốn trở thành chủ đề bàn tán của họ.”   Theo Lanxiang (aFamily.vn/Trí thức trẻ)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x