Suýt ngồi tù 298 năm vì ngoại tình với hàng xóm

05/09/13, 12:33 Chuyện lạ

Sau 5 năm ngoại tình với hàng xóm, người phụ nữ điếng hồn khi hay bà có thể phải ngồi tù đến… 298 năm. Vụ việc làm khơi dậy cuộc tranh luận về luật ngoại tình vốn gây tranh cãi tại Đài Loan.

Người phụ nữ 56 tuổi trên quan hệ bất chính với người hàng xóm họ Chang đã có gia đình từ năm 2006 – 2011. Theo luật ngoại tình ở Đài Loan (Trung Quốc), cứ mỗi lần “qua lại” có thể ngồi tù tối đa 4 tháng trong khi quan tòa ước tính số lần hẹn hò dựa trên thú nhận của chính 2 người lên tới… 894 lần, tương đương 298 năm tù.  

Toà ước tính cặp đôi trên đã hẹn hò tổng cộng 894 lần tại khách sạn. Ảnh: The Want China Times

Tuy nhiên thẩm phán tại tòa án huyện Chương Hóa quyết định giảm án cho người phụ nữ trên xuống còn 2 năm tù hoặc đóng phạt 24.300 USD. Bà này có quyền kháng cáo. “Do đây không phải là trọng tội nên quan tòa đã tuyên mức án mà họ cho là phù hợp” – Yu Shih-ming, phát ngôn viên của tòa án, cho biết.

Đáng nói là người đàn ông 50 tuổi không phải chịu bất kỳ hình phạt nào sau khi người vợ quyết định tha thứ và bãi nại.

Lin Mei-Hsun, Phó giám đốc điều hành tổ chức phi lợi nhuận Phụ nữ hiện đại, đặt vấn đề: “Đài Loan là một trong số ít nơi vẫn xem ngoại tình là tội hình sự. Nhưng trong trường hợp này, tại sao chỉ có người phụ nữ bị trừng phạt? Điều đó thật không công bằng”.

Thậm chí có nhiều người kêu gọi hợp pháp hóa chuyện ngoại tình. Tuy nhiên, nhiều người phụ nữ đã có gia đình tại Đài Loan phản đối quyết liệt vì họ sợ không thể răn đe được các đức ông chồng.   Theo Xuân Mai (Dân Việt)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x