“Thảm kịch” phụ nữ Venezuela bị cướp tóc

11/08/13, 09:45 Chuyện lạ

Tóc bị cướp sẽ được bán cho các thẩm mỹ viện phục vụ nhu cầu cho những người cần nối tóc, trong đó không ít là nạn nhân của kẻ cướp. Mỗi mớ tóc cướp được, chúng có thể kiếm được 200 bảng Anh (khoảng 6 triệu VNĐ).

Một nhóm kẻ trộm Venezuela tự nhận mình là “Piranha” đang thu hút sự chú ý của dư luận nước này khi chúng không nhắm mục tiêu vào các ví tiền của nạn nhân mà lại là… tóc.

Các đối tượng tấn công của các băng đảng này là phụ nữ, nhất là những người tóc dài.


Tóc bị cướp được bán cho các thẩm mỹ viện

Maracaibo, thành phố lớn thứ 2 của Venezuela, là nơi băng đảng Piranha lộng hành ghê gớm nhất. Sau khi dùng súng khổng chế nạn nhân, chúng sẽ ra lệnh cho họ buộc tóc kiểu đuổi ngựa rồi cắt tóc bằng lưỡi dao cạo.

“Khi họ đến gần tôi tôi tưởng họ sẽ cướp điện thoại. Nhưng trước khi tôi kịp định thần thì họ đã biến mất và tôi thì mất tóc”, Mariana Rodriguez – một trong các nạn nhân tâm sự.

“Nhu cầu nối tóc đã tăng 30% kể từ khi nhóm tội phạm trên bắt đầu lộng hành. Giá tóc được phân loại theo chất lượng và màu sắc. Tuy nhiên, thẩm mỹ viện của chúng tôi không mua tóc khổng rõ nguồn gốc”, Jhonatan Morales, chủ một thẩm mỹ viện nói với kênh truyền hình nhà nước Globovision.

Các vụ cướp tóc đã khiến chính quyền thành phố phải tăng cường an ninh tại các trung tâm mua sắm, nơi tội ác diễn ra phổ biến nhất.

Maracaibo, một thành phố có bốn triệu nằm gần biên giới Colombia, là nơi dễ phát sinh các hoạt động tội phạm băng đảng do có rất nhiều vụ buôn lậu diễn ra trong khu vực.
 

Theo Giaoduc.net.vn

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x