Vì sao người ta đăng ký đến sao hỏa

11/05/13, 19:56 Chuyện lạ

Phác thảo về căn cứ sinh sống trên sao Hỏa

Các đoạn video giải thích lý do họ muốn lên sao Hỏa và lý do họ nên được chọn đã được gửi đến từ hơn 120 quốc gia, dẫu vậy số lượng chính vẫn là đến từ Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Cuối cùng sẽ có từ 24-40 người sẽ được chọn bởi tổ chức phi lợi nhuận Mars One và sẽ được huấn luyện trong năm 2015. Sau 7 năm huấn luyện, theo lý thuyết sẽ có 4 người trong số đó sẽ rời Trái Đất và trở thành nhà du hành không gian, đáp xuống sao Hỏa. Cứ mỗi 2 năm sau đó, 4 người tiếp theo trong số đó sẽ khởi hành theo sau họ. 

Dưới đây là một số ứng viên với lời giải thích vì sao họ muốn trở tham gia sứ mệnh đầu tiên lên sao Hỏa này. 

Katrina, 24 tuổi, Hoa Kỳ

“Tôi là một người phiêu lưu, một nhà thám hiểm, và tôi lớn lên trong một gia đình khoa học, thế nên tôi luôn mơ ước về việc được là phi hành gia và được khám phá những hành tinh mới. Tôi muốn đến sao Hỏa để tôi có thể học hỏi thật nhiều điều mới lạ, và chia sẻ chúng với Trái Đất nhằm gây cảm hứng cho những người muốn tiếp tục thám hiểm không gian và đẩy vượt giới hạn tri thức nhân loại, và điều chúng ta có thể đạt được.”

Eric, 36 tuổi, Trung Quốc 

“Vì sao tôi muốn đến sao Hỏa ? Bởi vì có lúc Trái Đất sẽ kết thúc, và nhân loại sẽ cần một nơi mới để sống sót. Nếu tôi đến sao Hỏa, tôi sẽ sống sót.” 

Francisco, 32 tuổi, sinh ở Argentina, sống tại Mexico 

“Ý tưởng về việc du hành vũ trụ và khám phá các nơi mới là rất lôi cuốn. Tôi là một ứng viên vì tôi là người can đảm, tôi học hỏi nhanh. Tôi yêu làm việc nhóm, và điều này là quan trọng để người ta có thể cùng tồn tại trên sao Hỏa.” 

Anders, 51 tuổi, Thụy Điển

“Tôi thường hay mơ tưởng về việc lên một con tàu vũ trụ và khởi hành, đi thám hiểm vũ trụ. Tôi thường có cảm giác rằng tôi không thuộc về nơi đây, mà ở trên kia, ngoài không gian.” 

Ilona, 23 tuổi, Phần Lan 

“Tôi muốn cống hiến cuộc đời mình cho tri thức, nhân loại và khoa học. Tôi muốn đóng góp cho điều tốt đẹp lớn lao hơn của nhân loại, và xử trí khám phá khoa học, với mong muốn tìm thấy và gìn giữ tri thức như là động lực cho bản thân.” 

Richard, 60 tuổi, Hoa Kỳ 

“Tôi mong muốn đến sao Hỏa vì tôi nghĩ rằng đó là vũ đài vàng cho nhà thám hiểm trong 25-30 năm kế tiếp, và tôi muốn là một phần của trải nghiệm đó.” 

Paul, 40 tuổi, Úc 

“Vì sao tôi muốn rời Trái Đất và sống ở một hành tinh khác, không bao giờ quay lại nữa? Ăn thịt chim chóc trong rừng, cảnh hoàng hôn đẹp đẽ; đi dạo trên bờ biển, cát ấm dưới ngón chân. Hàng ngàn trải nghiệm mà tôi sẽ không bao giờ có được nữa. Tôi tin rằng để cảm thấy ổn với việc rời bỏ mọi thứ mãi mãi, bạn cần yêu và nâng niu những thứ đó và sẽ cảm thấy ổn để ra đi dù thế nào đi nữa, bởi lẽ không đi sẽ là một bi kịch thực sự.” 

Marc, 18 tuổi, Hoa Kỳ 

“Tôi muốn trở thành một phần của sứ mạng này để tiến hành một truyền thống cổ xưa của con người, đó là thám hiểm và mở rộng giống loài. Về cơ bản tôi muốn phụng sự nhân loại bằng việc trở thành một phần của những người tiên phong về tri thức của thế hệ kế tiếp. Và việc chiếm hữu một hành tinh khác là một bước lớn nhất của nhân loại từng làm theo hướng đó, và tôi muốn là một phần của điều đó.” 

Vinod, 30 tuổi, Ấn Độ 

“Tôi tin rằng múc đích của nhân loại là đến được mọi góc của vũ trụ, và biết được sự thật về sự tồn tại của chúng ta, tại sao chúng ta ở đây, ai tạo ra chúng ta, Mars One là một bước tiến nhỏ để đến được câu trả lời, và tôi muốn đóng góp cho điều này.” 

Ariel, 27 tuổi, từ Trung Quốc và đang sống tại Hoa Kỳ 

“Tại sao lại không muốn đến sao Hỏa chứ? Tôi đã mơ về cái khoảnh khắc này trong cả đời mình. Ai mà không muốn đi du hành không gian chứ? Không gian thật là tuyệt, và thật là thú vị nếu tôi có thể sống trên sao Hỏa.” 

Andrew, 34 tuổi, Canada 

“Tôi làm việc cực kỳ tốt với những người khác (như được thấy trên sê-ri truyền hình “Người Canada vĩ đại biết mọi thứ” -”Canada’s Greatest Know-it-all” ), trong bất kỳ nhóm năng động nào. Tôi là một người nhiệt tình tận tâm trong không gian (bao gồm việc từng làm việc với vai trò kỹ sư hẹ thống máy bay trong 6 sứ mệnh không gian của Canada và là tiến sỹ của đại học MIT ở lãnh vực liên quan). 

Victor, 26 tuổi, Hoa Kỳ 

“Vì sao tôi muốn đến sao Hỏa? Thực sự thì, ai mà không muốn chứ? Cơ hội được đi vào không gian, tự mình trở thành một trong những người đầu tiên sống trên một hành tinh khác, nó thật kỳ vĩ.”

Zachary Stieber

Theo vietdaikynguyen

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Vì nó là bạn cháu!

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Chuyển sinh sang kiếp sau, vẫn đòi báo thù

Ad will display in 09 seconds

Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Vì nó là bạn cháu!

    Vì nó là bạn cháu!

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

    Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Chuyển sinh sang kiếp sau, vẫn đòi báo thù

    Chuyển sinh sang kiếp sau, vẫn đòi báo thù

  • Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

    Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

x