Video: Hành trình ‘đào tẩu’ khỏi quán thịt nướng của 2 chú dê trắng

14/12/22, 16:02 Cuộc sống

Dù đã trốn thoát khỏi quán thịt nướng, nhưng 2 chú dê trắng lại bị lạc trong đường hầm, nghệt mặt nhìn cảnh sát chặn đường bao vây ‘tóm’ về. 

Theo video ghi lại, vụ việc trên xảy ra vào ngày 07/12.

Theo đó, để thoát khỏi số mệnh bị ‘hóa kiếp’ trên bàn ăn, 3 chú dê trắng đã âm thầm ‘lập kế hoạch’ rủ nhau chạy trốn khỏi quán thịt dê nướng.

Trong lúc các nhân viên của quán không để ý, chúng đã phối hợp với nhau thành công chạy thoát khỏi quán thịt. Tuy nhiên, một chú dê trắng không may đã bị nhân viên bắt lại được.

Hai chú dê trắng còn lại tưởng chừng đã thoát nạn thì quá trình đào tẩu lại bị lạc vào dưới đường hầm cao tốc, không rõ phương hướng, đi lang thang trong vô định tìm cách sinh tồn.

Hình ảnh 2 chú dê trắng rủ nhau đi trốn nhưng lại lạc vào đường hầm cao tốc. (Ảnh cắt từ clip)

Lúc này, một người đàn ông ở Trùng Khánh, Trung Quốc, lái xe vào đường hầm cao tốc đã bất ngờ phát hiện ra chúng đang lang thang giữa đường. Cảm thấy vừa lạ lùng vừa kỳ quái, anh đã báo cảnh sát.

Nhận tin, cảnh sát nhanh chóng đến nơi, hai chú dê trắng sau đó bị cảnh sát chặn đường, bao vây.

Qua đoạn clip ghi lại vụ việc có thể thấy rõ vẻ mặt hoang mang và sững sờ của 2 con vật khi biết kế hoạch chạy trốn đã thất bại, ánh sáng trong mắt chúng vụt tắt, chấp nhận số phận. 

Video: Hành trình ‘đào tẩu’ khỏi quán thịt nướng của 2 chú dê trắng.

Chủ nhà hàng thịt nướng sau khi biết tin đã lái xe đến đồn cảnh sát Trùng Khánh để nhận lại tài sản của mình. Sau khi theo dõi cuộc chạy trốn và phiêu lưu của hai chú dê, anh quyết định sẽ không giết thịt chúng nữa mà giữ lại làm ‘linh vật’ cho quán.

Tin tức này rất được cư dân mạng quan tâm. Nhiều người trầm trồ trước sự thông minh của 2 chú dê trắng và cả vận may của chúng khi có thể tự mình thay đổi số phận. Họ cầu chúc cho địa vị ‘linh vật’ của chúng được kéo dài mãi mãi như lời hứa của chủ quán.

Theo Sina

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

Ad will display in 09 seconds

Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

    Bí ẩn dự án du hành thời không Montauk

  • Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

    Vẫn còn ham ăn, sao thành quả vị?

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

    Khoa học đã lừa gạt chúng ta như thế nào?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

x