Tinh Hoa

Xác ướp 5.300 tuổi ‘biết nói’, không thuộc bất kỳ chủng người hiện đại nào

Các nhà khoa học đã có thể sử dụng dây thanh quản và cổ họng của xác ướp được tái tạo để khiến nó “mở miệng nói chuyện”, khiến thanh âm từ hơn 5.000 năm trước vang lên lần nữa. Đây không phải là thần học, cũng không phải là bối cảnh của các bộ phim khoa học viễn tưởng, mà là một công nghệ có thể được hiện thực hóa bằng cách sử dụng khoa học hiện đại.

“Người băng” Oates (Ảnh: flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Khoảng 5.300 năm trước, trong một vụ mưu sát xảy ra ở dãy núi Alps của Ý, một người đàn ông cổ đại được các nhà khoa học hiện đại đặt tên là Oates đã bị trọng thương và cuối cùng chết trong một sông băng ở dãy Alps. Do vị trí tuyệt vời của nó, hài cốt của anh không bị bất kỳ tổn hại nào và không được con người hiện đại phát hiện cho đến đầu những năm 1990. 

Theo báo cáo của “Daily Mail”, các nhà khoa học Ý đã sử dụng phương pháp chụp cắt lớp vi tính để tái tạo lại dây thanh âm, cổ họng và miệng mà không cần chạm vào xác ướp. Sau đó sử dụng mô phỏng công nghệ máy tính để thu thập dữ liệu liên quan như mật độ mô cổ họng và độ căng dây thanh âm, để cho xác ướp Oates phát ra âm thanh, cũng chính là A, E, I, O, U.

Nhà họng học người Ý Rolando Füstös chỉ ra rằng vì xác ướp đã mất một số thông tin quan trọng nhất, nhưng thông qua đường âm của xác ướp và độ dài của dây thanh, về cơ bản giọng nói thực của Oates đã được tái tạo. Một học giả khác, Francesco Avanzini, nói rằng chúng ta chắc chắn không biết Oates đã nói gì hơn 5.000 năm trước, nhưng chúng ta có thể tái tạo âm thanh của các nguyên âm và phụ âm của xác ướp. 

Theo báo cáo “Người băng” Oates đã được tìm thấy trên dãy núi Alps vào tháng 9/1991. Phần lớn cơ thể của nó đã bị đóng băng, nhưng các lỗ chân lông mồ hôi trên da vẫn còn hiện rõ. Bên cạnh “Người băng” Oates là một chiếc rìu bằng đồng và một chiếc túi với 14 mũi tên.

Vì vậy, các nhà khoa học đoán Oates là một thợ săn sống cách đây hơn 5.000 năm. Trước đó, các nhà khoa học đã phân tích chất cặn bã trong dạ dày, ruột và răng của Oates, phát hiện ra rằng anh có đôi mắt và mái tóc màu nâu, có nhóm máu O. 

Sau khi sử dụng phương pháp chụp cắt lớp CT, các nhà khoa học phát hiện não của Oates có vết bầm tím và vết thương do mũi tên xuyên qua vai. Vì vậy có thể suy đoán anh đã chết vì một mũi tên cách đây 5.300 năm. Khi chết, anh khoảng 45 tuổi, cao 160cm và nặng khoảng 50kg. 

Tuy nhiên, điều khiến các nhà khoa học kinh ngạc chính là khi xét nghiệm ADN của xác ướp, cho thấy Oates không thuộc bất kỳ chủng người hiện đại nào được biết đến, nhưng điều này không ngăn cản các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu. Nếu một ngày thân phận thực sự của Oates được tiết lộ, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho việc nghiên cứu về nguồn gốc và quá trình của nhân loại.

Tử Vi (Theo Sound Of Hope)