Tinh Hoa

Người đàn ông chưa kịp bắn hổ đã gặp quái vật giống dã nhân trong núi sâu

(Ảnh minh họa qua Pixabay)

Trong cuốn ‘Báo ứng ký’ có chép: Vào thời nhà Tùy có một người tên Khoái Vũ An, là người Thái Châu, có sức mạnh phi thường, giỏi cung tên, thường bắn được hổ.

Ngay khi có một con hổ tấn công phía Nam núi Tùng Sơn, Khoái Vũ An đã đi đến đó để bắn hổ.

Khi Khoái Vũ An sắp vào trong núi sâu, đột nhiên nhìn thấy một con quái vật giống dã nhân dùng tay xé toạc lớp da hổ, tức khắc trùm lớp da ấy lên người Khoái Vũ An, rồi đẩy anh xuống suối.

Khi Khoái Vũ An đứng dậy, anh ta đã biến thành một con hổ.

Khoái Vũ An vô cùng kinh hoàng hoảng sợ, không biết phải làm sao, chợt nghe tiếng chuông, biết đó là nơi ở của nhà sư, liền đến cầu cứu.

Khi đến nơi, quả nhiên nhìn thấy một hòa thượng đang ngồi đọc ‘Kinh Kim Cương’, Vũ An liền nhắm mắt lại nằm xuống.

Vị hòa thượng đưa tay ra sờ đầu Vũ An, bỗng nhiên có tiếng vang lớn, đầu cọp đã vỡ, đầu Khoái Vũ An từ trong lộ ra, anh lập tức nói cho vị hòa thượng chuyện đã xảy ra trước đó.

Hòa thượng lại vuốt lưng Vũ An, phần lưng thuận theo cánh tay nhà sư mà hiện ra, Vũ An hoàn toàn bước ra, toàn thân quần áo đều đầy đủ, chỉ có một ít lông hổ sót lại, có lẽ là lông dính vào vết loét do lần bị thương trước đó của anh để lại.

Từ đó về sau, Khoái Vũ An xuất gia và chuyên tâm niệm ‘Kinh Kim Cương’.

Tử Vi (Theo NTDTV)